Nhọc nhằn đường đến trường của cậu học trò nghèo

PV-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 07:09 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù sức học của Lê Đình Tú (Thanh Hóa) rất tốt nhưng con đường đến trường của em ngày càng trở nên mong manh.

Cậu bé Lê Đình Tú có gương mặt khôi ngô là niềm tự hào của tập thể lớp 7A trường THCS Hoằng Phú, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 6 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi và có thành tích đoạt giải 3 môn Toán cấp huyện. Nhưng điều đáng tự hào hơn khi Tú là một học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em đã nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao. Sau những giờ đi học về, Tú lại tất bật giúp mẹ làm nhiều công việc nhà.

Lập gia đình khi tuổi đã xế chiều, chị Nguyễn Thị Tuyền (mẹ Tú) tưởng rằng đã tìm được một bến đậu khi về già nhưng không ngờ đôi vai gầy của chị lại là chỗ dựa cho cả gia đình. Bản thân chị cũng đau ốm triền miên.

Mỗi ngày, cố gắng lắm mẹ Tú cũng chỉ kiếm nổi 20.000 đồng nuôi cả nhà. Mặc dù sức học của em Lê Đình Tú rất tốt nhưng con đường đến trường của em ngày càng trở nên mong manh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước