Những trái tim biết lên tiếng kêu cứu

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 06:17 GMT+7

Nhật Quỳnh đã có chỉ định phẫu thuật từ bác sĩ với chi phí lên đến 60 triệu đồng.

VTV.vn - Có được một trái tim khỏe mạnh không chỉ là ước mơ của riêng gia đình Nhật Quỳnh, Tú Quỳnh, Đức Phát mà là ước mơ chung của tất cả em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, ở Việt Nam hiện còn gần 50.000 trẻ dưới 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó, 60% thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, sẽ là thiệt thòi lớn lao cho bất kỳ ai sinh ra mà trái tim không hoàn hảo và họ sẽ mất tương lai nếu không được chữa trị kịp thời.

Mỗi năm, chương trình Trái tim cho em nhận được hàng nghìn lá đơn xin giúp đỡ của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trên con đường giàu tính nhân đạo này, chương trình rất cần sự chung tay đồng hành của cộng đồng.

Là một người mẹ đơn thân, chị Nguyễn Thị Hoàng Kim chỉ có niềm vui duy nhất là bé Nguyễn Hoàng Nhật Quỳnh. Thế nhưng, cô bé xinh xắn Nhật Quỳnh lại mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp từ ngày mới lọt lòng, quanh năm ốm yếu. Cô bé 4 tuổi được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật đã 2 tháng nay với số tiền phẫu thuật lên đến 60 triệu đồng.

Không có công việc làm ổn định, chi phí ăn uống còn không đủ, chị Kim chẳng thể nào có đủ tiền để trả cho chi phí phẫu thuật tốn kém. Chị Kim nghẹn ngào: "Con sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, nhìn con xanh xao yếu hơn các bạn bằng tuổi, tôi buồn lắm. Cũng muốn chữa cho con nhưng nhà nghèo, tôi làm mẹ mà bất lực…".

Những trái tim biết lên tiếng kêu cứu - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của anh Ngô Văn Tỉnh và chị Nguyễn Thị Lan ở Pleiku, Gia Lai đã chẳng còn tiếng cười đùa vui vẻ từ khi biết bé thứ hai là cháu Ngô Thị Tú Quỳnh mắc bệnh tim bẩm sinh. Đưa con đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh viện cũng chỉ dặn dò cẩn thận rồi khuyên nhủ phải phẫu thuật sớm. Tú Quỳnh phải tiến hành phẫu thuật tim sửa van hai lá với chi phí mổ lên tới 20 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại và sinh hoạt ở bệnh viện.

Cả hai vợ chồng cùng làm công nhân cho một xưởng gỗ, anh Tỉnh lại bị thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn nên thu nhập gia đình chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Với những người công nhân vất vả đầu tắt mặt tối như anh Tỉnh, tiền trang trải cuộc sống đã khó khăn, nay biết lấy đâu ra hàng chục triệu đồng cho con làm phẫu thuật. Giờ đây, gia đình rất mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc.

Những trái tim biết lên tiếng kêu cứu - Ảnh 2.

Hay như trường hợp của bé Đặng Viết Đức Phát, mới gần 1 tuổi nhưng nhìn Đức Phát có thể trạng ốm yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ bằng tuổi. Bệnh tim bẩm sinh thông liên thất khiến Phát thường xuyên phải nhập viện chữa trị. Mặc dù đã nhiều lần nhận được chỉ định phẫu thuật từ bác sĩ, nhưng gia đình Đức Phát quá khó khăn không biết phải vay mượn ở đâu khoản tiền 30 triệu đồng tiền viện phí mổ tim cho em.

Bố mẹ em vốn làm nghề lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, cũng chẳng có nổi một nguồn thu nhập cố định. Mẹ em như bị cắt từng khúc ruột khi mỗi ngày phải chứng kiến cậu con trai bé bỏng phải chịu đau đớn do bệnh tật mang lại. Đau đớn là vậy, nhưng người mẹ nghèo cũng lực bất tòng tâm trước bệnh tình của con, trước sức nặng của cái nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước