Những trái tim lỗi nhịp được hồi sinh

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 17:36 GMT+7

VTV.vn - Trong tháng 6 này, nhiều em nhỏ đã may mắn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Trái tim cho em và đang dần hồi phục sức khỏe để chuẩn bị đón chào năm học mới.

"Trái tim cho em" là chương trình hỗ trợ mổ tim nhân đạo đối với tất cả các em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm góp phần mang lại cho các em một trái tim khỏe mạnh, một tương lai tươi sáng. Hàng tuần, chương trình tiếp nhận rất nhiều hồ sơ xin giúp đỡ của gia đình các em nhỏ tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, mỗi tháng lại có thêm những em nhỏ may mắn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình và quay lại với cuộc sống thường ngày.

Những trái tim lỗi nhịp được hồi sinh - Ảnh 1.

Em La Anh Sơn, 9 tuổi, ở Nam Định đã tươi tắn hơn sau khi tiến hành làm phẫu thuật

Trong tháng 6 vừa qua, cậu bé La Anh Sơn, 9 tuổi, quê ở Nam Định đã được tiến hành làm phẫu thuật cùng sự tận tâm của các bác sĩ tại Bệnh viện E, Hà Nội. Sau ca phẫu thuật, Sơn vẫn còn yếu nhưng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Người vui nhất có lẽ là mẹ em: "Ngày trước, tuần nào cháu cũng sốt cao, cũng gặp bác sỹ, tôi sợ lắm. Bây giờ, gia đình tôi sắp thở phào được rồi".

"Sau này, con sẽ làm bác sĩ nha khoa, tối đi làm về đi đá bóng" là ước mơ vừa chớm nở của Sơn. Sơn thích đá bóng, học chăm, năm nào cũng được học sinh giỏi và rất ngoan, được cô giáo yêu quý. "Con không thích nhưng cô giáo cứ giao cho con cầm chìa khóa của cả khối, giao cho con làm tổ trưởng", Sơn tâm sự.

Từ nhỏ, Sơn hay ốm, mỏi chân mỏi tay, tuần nào cũng sốt cao nhưng mãi đến cách đây một năm, khi đi khám sức khỏe tại Bệnh viện E, bệnh tim của em mới được phát hiện. Mọi thứ tưởng chừng như đi vào bế tắc trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười khi em làm hồ sơ xin tài trợ của Trái tim cho em.

Những trái tim lỗi nhịp được hồi sinh - Ảnh 2.

Cậu bé Nguyễn Sơn Tùng là một cậu bé 5 tuổi tinh nghịch nhưng lại rất nhát ống kính

Cùng trong tháng 6 này, Nguyễn Sơn Tùng (Ba Đình, Thanh Hóa) vừa trải qua ca phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp vào ngày 5/6. Sức khỏe của em hiện nay đang ổn định, vết mổ khô và có thể ra viện để kịp cho năm học mới sắp đến.

"Con sắp là học sinh lớp 1 rồi mẹ ơi" là câu nói hồn nhiên của Tùng sau khi đã được tiến hành làm phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Phương, mẹ Tùng, chia sẻ: "Bé nhà em đã phẫu thuật lần 1 lúc 16 tháng tuổi. Đây là lần thứ hai rồi. Ở phòng hậu phẫu, con cứ thì thào với mẹ là con sắp là học sinh lớp 1 rồi, không cần học lớp Lá nữa." Sơn Tùng chỉ mong có thể sớm hết bệnh để về đi học, đi chơi cùng các bạn.

Vẫn còn rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chương trình Trái tim cho em mong muốn được cùng các nhà hảo tâm dang tay cùng chung giúp đỡ, giúp cho các em sớm được tiến hành làm phẫu thuật và có một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

Hết tiền điều trị, chồng đắng cay xin đưa vợ về nhà để chếtHết tiền điều trị, chồng đắng cay xin đưa vợ về nhà để chếtTiếng khóc xé lòng của bé 3 tuổi bị u não thấtTiếng khóc xé lòng của bé 3 tuổi bị u não thấtNgười mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngàyNgười mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước