Nỗi đau người thương binh có 3 con nhiễm chất độc da cam

Nguyệt Ánh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/04/2017 06:51 GMT+7

VTV.vn - Cả 3 con trai của ông Nguyễn Văn Hảo ở Hải Dương đều bị nhiễm chất độc da cam, còn chính ông cũng đang phải chống chọi những cơn đau do ung thư trực tràng.

Trở về lành lặn, nhưng với thương binh Nguyễn Văn Hảo ở Hải Dương, ảnh hưởng của những năm tháng ở chiến trường Quảng Trị năm xưa, vẫn quá nặng nề. Có 3 con trai, cả 3 đều nhiễm chất độc da cam. Còn ông bây giờ đang hàng ngày chống chọi những cơn đau do ung thư trực tràng đã di căn.

Đau đã nhiều năm trước nhưng mãi đến tháng 10/2016, vì quá nguy kịch, ông Nguyễn Văn Hảo mới chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và đã được mổ ngay. Nhưng cuộc mổ lại không thể giải quyết được khối u quái ác đã xâm lấn khắp ổ bụng. Các bác sĩ chỉ có thể đặt hậu môn nhân tạo và chỉ định xạ trị cũng như truyền hóa chất để điều trị triệu chứng cho ông.

Những lời động viên của bác sĩ có thể phần nào giúp ông tạm an tâm, nhưng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn chất chứa.

Người con trai đầu đã ngoài 40 tuổi nhưng mẹ vẫn phải chăm sóc. Trong nhà chẳng còn gì đập phá mỗi khi lên cơn. Cậu con trai thứ 2 ngoài 30 tuổi lại bị khiếm thính và chẳng làm được việc nặng. Còn cậu út ngoài 20 tuổi, cũng bị ảnh hưởng thần kinh.

Tuổi thanh xuân từng đương đầu với gian khổ nơi chiến trường ác liệt, thời bình chưa được hưởng an nhàn bởi vất vả vì con cái, ông Hảo lại phải đương đầu với cuộc chiến chống lại bệnh tật. Hy vọng bây giờ chỉ là những cơn đau sẽ giảm, bớt hành hạ ông vào giai đoạn cuối này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước