Nơi hồi sinh những mảnh đời côi cút

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 20:18 GMT+7

VTV.vn - Chùa Vạn Đức (Bình Đại, Bến Tre) là nơi đã hồi sinh nhiều em nhỏ sau khi bị chính bố mẹ của mình bỏ rơi.

Trong những ngày cuối năm, mọi người đều mong muốn có thể nhanh chóng trở về nhà để đoàn tụ với gia đình và tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài bên cạnh người thân. Thế nhưng, có hàng trăm em nhỏ ở một vùng quê nghèo của tỉnh Bến Tre, chỉ có một chốn để đi về đó là chùa Vạn Đức với hòa thượng Thích Lệ Hiếu. 

Tại mái ấm này, vị sư thầy kiêm thêm chức bảo mẫu đã chăm sóc các em nhỏ trong suốt hơn 10 năm. Rồi các em lớn dần lên. Anh chị lớn chăm sóc em nhỏ. Em lớn hơn chăm sóc bé sơ sinh. Sự kết nối giữa mỗi thành viên ngày càng bền chặt và một gia đình với hơn 100 thành viên luôn bao bọc, chở che cho nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước