Nỗi lòng người phụ nữ tuổi xế chiều lận đận

PV (Tâm sáng vươn xa)-Thứ ba, ngày 27/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Lê Thị Thảo vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi chồng và con bệnh tật, đau yếu.

Bà Lê Thị Thảo sống tại Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có cuộc đời vô cùng bất hạnh. Bà có một người con trai bị thần kinh từ nhỏ. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng anh vẫn như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nhiều hôm anh đi chơi xa, bị lạc không tìm được đường về là những lúc bà Thảo phải vất vả ngược xuôi tìm kiếm. 

 Không những người con trai duy nhất bị bệnh, chồng của bà cũng bị đột quỵ phải nằm yên một chỗ. Ngoài việc chăm sóc chồng con, bà Thảo còn phải lo lắng kinh tế cho cả gia đình. Tuy làm lụng vất vả không một phút nghỉ tay nhưng cuộc sống của gia đình bà vẫn rất khó khăn. 

Mỗi lần nhắc đến chồng con, bà Thảo lại rưng rưng nước mắt. Bà cho biết niềm mong mỏi lớn lao nhất  là bà có sức khỏe để lo cho chồng cho con. Gần đây bà phát hiện mình có khối u nhỏ, người hay mỏi mệt nhưng không dám đi mổ vì căn nhà đổ nát liêu xiêu này không thể thiếu bà một phút giây nào. Hơn thế nữa, bà cũng không có đủ kinh phí để chữa trị. Nhiều lúc bà chỉ biết than thân trách phận, đã đến tuổi xế chiều mà vẫn chưa hết khổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước