Tấm lòng của các y bác sĩ dành cho em bé 7 tuổi bị ung thư máu

Quang Linh, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế, bé Hồ Thị Lan Tuyết đã vững tin, chống chọi với căn bệnh ung thư máu bẩm sinh.

Bé Hồ Thị Lan Tuyết năm nay 7 tuổi nhưng đã có 4 năm phải sống ở bệnh viện do mắc bệnh ung thư máu. Cha mẹ ở xa, nhà lại rất nghèo, không có tiền chữa bệnh, gần như lúc nào Tuyết cũng một mình ở bệnh viện trong các đợt chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Suốt 4 năm, cuộc sống của bé Tuyết chỉ ở khoa Nhi tổng hợp 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Khi bé điều trị được 1 năm thì mẹ chuẩn bị sinh em bé. Dứt ruột, không để con một mình ở bệnh viện, mẹ Tuyết buộc lòng quyết định để con lớn Hồ Thị Tin vừa vào lớp 10 phải bỏ học để dành thời gian chăm sóc em.

Nhằm giúp em Tin không bị thất học, các bác sĩ ở khoa Nhi tổng hợp 2 đã đi xin cho em đi học bổ túc. Hiện tại, Tin đã học đến lớp 12. Thương hai chị em bé Tuyết, bệnh viện Trung ương Huế cũng bố trí cho Tin suất ăn hàng ngày và nhiều hỗ trợ khác. Sau 4 năm, bé Tuyết hoàn thành điều trị.

Trong quãng thời gian ấy, có lẽ điều mà hai chị em Tuyết sẽ không bao giờ quên chính là sự đùm bọc, thương yêu của các y bác sĩ khoa Nhi tổng hợp 2, bệnh viện Trung ương Huế. Khỏi bệnh, điều bé Tuyết mong ước lúc này là sẽ sớm được cắp sách đến trường. Trong khi đó, chỉ 6 tháng nữa, em Tin sẽ thi tốt nghiệp THPT và hướng tới một tương lai tốt đẹp phía trước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước