Tết yêu thương 2021 - Mang Tết ấm áp đến bà con vùng lũ

Trần Hướng-Thứ tư, ngày 10/02/2021 09:47 GMT+7

VTV.vn - Chương trình “Tết yêu thương 2021 – Mang Tết ấm đến với bà con vùng lũ” đã đến với xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam và xã Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Băng qua những cung đường dài gập ghềnh, những người thực hiện chương trình "Tết yêu thương 2021 – Mang Tết ấm đến với bà con vùng lũ" đã tới với Trà Leng, đến với vùng đất, những mái nhà chịu nhiều tai ương của thiên tai. 

Một ngôi làng yên bình, che chở và bao bọc cho 53 người dân sinh sống ở Nóc Ông Đề bị xóa sổ chỉ sau 3 phút trong 1 trận lở đất kinh hoàng. 6 người chết, 13 người mất tích, nhà cửa, ruộng vườn và con người nằm lại dưới những lớp đất dày. Với người dân Trà Leng, nỗi đau đó không bao giờ vơi…

Nhưng, người dân Trà Leng kiên cường vẫn vươn lên tái thiết cuộc sống mới… Ở đó, tiếng hát của những đứa trẻ lại vang lên, những ngôi nhà thắm đỏ được xây mới từ sự quan tâm của cộng đồng. Đó cũng là khi những nụ cười trở lại. 

Những ngày Tết đang đến rất gần. Những tấm lòng hảo tâm tìm tới Trà Leng, gom hương sắc Tết cùng với bà con.

Tết yêu thương 2021 - Mang Tết ấm áp đến bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Đông mất vợ và đứa con mới chỉ tròn 8 tháng tuổi nhận quà của đại diện chương trình.

Ông Hồ Văn Đề là người sáng lập ra làng quê trù phú còn gọi là nóc ông Đề ở thôn 1, xã Trà Leng nhưng chỉ trong 3 phút sạt lở, ông đã mất đi 8 người thân trong gia đình. Trong khi đó, bốn anh em Hồ Văn Trí, Hồ Văn Trung, Hồ Thị Điệp và Hồ Văn Đệ đều nằm trong độ tuổi đến trường, người anh cả Hồ Văn Trí trải qua năm cuối đại học nhưng trận sạt lở đã khiến các em trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tại đây, đại diện chương trình - Nam A Bank – đã trao tặng quà và lì xì tới gia đình ông. Đây là món quà ý nghĩa với ông trước thềm năm mới.

Tết yêu thương 2021 - Mang Tết ấm áp đến bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Đề vui mừng khi nhận quà từ chương trình

Năm 2020, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp của 10 cơn bão lớn, lũ chồng lũ liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (nằm trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khiến hàng chục người gặp nạn, mất tích, bao mái nhà cũng bị cuốn trôi theo lũ. Tại đây, những người thực hiện chương trình “Tết yêu thương 2021 – Mang Tết ấm đến với bà con vùng lũ” đã đem đến những món quà ý nghĩa trước thềm năm mới.

Tết yêu thương 2021 - Mang Tết ấm áp đến bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Tặng quà Tết và lì xì cho 3 hộ gia đình có người thân bị vùi lấp trong trận sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Với người Việt, Tết là một nét văn hóa đặc biệt và cũng là dịp quan trọng để các thành viên trong gia đình sum vầy, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Bữa cơm Tết sum vầy bên gia đình đã trở thành linh hồn trong những ngày đặc biệt này. Giá trị là thế nhưng không phải ai cũng được hưởng trọn niềm vui bên mâm cơm ngày Tết, đặc biệt là nơi còn ngổn ngang những khó khăn như bà con Trà Leng. Vì lẽ đó, Tết yêu thương năm nay đã mang mâm cơm Tết đến từng hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận sạt lở vừa qua tại thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tết yêu thương 2021 - Mang Tết ấm áp đến bà con vùng lũ - Ảnh 4.

Mâm cơm Tết ấm cúng ở Trà Leng.

Tết này có thể sẽ là một cái Tết lặng lẽ của những người dân vùng lũ. Nhưng những món quà được gửi trao với hy vọng từng hộ dân sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi sum vầy cùng gia đình bên mâm cơm nghĩa tình.

Hành trình đầy ý nghĩa này sẽ được phát sóng tại Tiêu điểm Chuyển động 24h (VTV1) vào lúc 11h30 hôm nay (10/2, tức 29 Tết). Mời quý vị đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước