Thọ “Người cá” và nỗ lực vượt qua sự mặc cảm bản thân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 19:28 GMT+7

VTV.vn - Với sự lạc quan, Ngô Văn Thọ đã vượt qua bất hạnh của cuộc sống, vượt qua rào cản về ngoại hình khi mắc căn bệnh hoại tử da để hòa nhập với xã hội.

Ngô Văn Thọ, 27 tuổi, bị mắc bệnh hoại tử da (bệnh da cá, da rắn) khiến cho các lớp da liên tục bong tróc thành từng mảng. Từ nhỏ, Thỏ đã phải chịu sự lảng tránh, thậm chí là ghê sợ của mọi người. Thọ đã nghỉ học khi vào cấp 2.

"Mùa hè, khi nhiều người chào đón nó với những sắc màu rực rỡ, đó lại là lúc cơ thể tôi đau đớn nhất. Một ngày tôi phải dội nước 50 - 60 lần để dịu bớt những cơn đau do da nứt nẻ", Thọ cho hay.

Mang trên mình một vẻ ngoài dị thường nhưng con tim Thọ vẫn tràn đầy những ước mơ như những người bình thường khác. Thọ sáng tác rất nhiều thơ và muốn trở thành thi sĩ. Thọ cũng thích là cầu thủ bóng đá để được làm quen với nhiều người.

Ngoài ra, Thọ mong trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu và hát những ca khúc của mình. Gần gũi nhất, Thọ mong tự mở một câu lạc bộ cờ vua để cùng chia sẻ với mọi người những thú vị về bộ môn này.

Phóng viên VTV đã có cuộc gặp gỡ với Ngô Văn Thọ để lắng nghe những chia sẻ của em về cuộc sống!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hoại tử da

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước