Thương bé gái 15 tuổi đằng đẵng nằm viện 4 năm vì bệnh tim

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 22/05/2017 07:15 GMT+7

4 năm đi viện vì bệnh tim khiến cho gia đình em Hiền kiệt quệ.

VTV.vn - 4 năm đi viện, trải qua tất thảy 5 lần mổ tim, 1 lần mổ ruột thừa với cô bé 15 tuổi dường như đã quá kiệt quệ.

Cô bé đáng thương đó là Đỗ Thúy Hiền, bệnh nhân mà theo như bác sĩ Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội kể lại thì trong vòng gần 4 năm qua gần như toàn bộ thời gian của em là ở viện. Lí do là bởi sau ca mổ sửa van lần đầu tiên cho em từ năm 2013, van tim của Hiền liên tục bị hỏng phải phẫu thuật nhiều lần nên em phải nằm viện điều trị đến nay đã bước sang năm thứ 4.

Đi chăm con, mẹ của em là chị Phạm Thị Thảo gạt ngang dòng nước mắt ngậm ngùi kể: "Kiệt quệ lắm rồi em ạ, nếu như cháu mổ và được về nhà thì khoản tiền vay nợ để phẫu thuật cho cháu chị sẽ cố làm để trả, nhưng đằng này… Gần 4 năm cứ đằng đẵng trôi qua, chị phải nghỉ việc ở công ty vệ sinh môi trường hẳn để đi chăm cháu, cháu cũng phải nghỉ học bằng đó năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến con mà buốt hết ruột nhưng chẳng biết làm sao cả".

4 năm kể từ ngày Hiền có dấu hiệu đau và thường xuyên ngất xỉu, em chia tay bạn bè và thầy cô với lời hứa hẹn mổ xong rồi sẽ lại tiếp tục đến trường. Vậy mà… Lời hứa ấy cứ xa dần, xa dần cho đến khi chính em cũng chẳng biết đến ngày về. Gương mặt sáng cùng cặp kính cận, Hiền ngồi lặng im, có lúc lại ôm đầu gối suy tư rồi bật khóc. Em chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè thầy cô cùng những bài giảng … năm nào.

"Mỗi lần đi qua phòng bệnh, nhìn cô bé Hiền chúng tôi ai cũng sốt ruột và thấy tội quá. Mẹ cháu làm công nhân quét rác, trước cũng kiếm được tầm 3-4 triệu/ tháng nhưng từ ngày con gái đi viện là phải theo con ở đây suốt. Bố cháu thì ốm đau cũng không làm được gì, giờ đi làm giò chả thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi em gái của Hiền đang ở nhà. Cô bé thì còn phải điều trị dài ngày nên tốn kém lắm mà gia đình thì kiệt quệ quá rồi". Thương cho bệnh nhân nhi đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Thái – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ.

Về thông tin bệnh của cô bé Hiền, bác sĩ Nguyễn Trung Kiên giải thích kĩ hơn: "Bé Hiền bị kênh nhĩ thất và tổn thương van nhĩ thất nặng, sau mổ lần đầu, cháu trở thành như người bình thường với van tim kín. Nhưng sau chưa đầy 6 tháng cháu mắc viêm ruột thừa cấp phải mổ. Sau lần mổ này, van tim tổn thương do vi khuẩn lan vào và sau đó là 4 lần mổ lại với một lần sửa lại van và 3 lần thay van tim nhưng chỉ cần ngưng dùng kháng sinh cháu lại bị sốt trở lại. Việc phải mổ lại nhiều lần khiến tình trạng suy tim cải thiện chậm và sức khoẻ yếu, chính vì vậy bé phải nằm viện kéo dài để điều trị kháng sinh. Dù sao cũng là sự cố gắng tối đa của gia đình, bệnh viện và đặc biệt là bản thân cháu Hiền".

Ngoài những thông tin về căn nguyên bệnh của Hiền, gương mặt bác sĩ Kiên trầm xuống khi nhớ lại những lần gặp gia đình em: "Bố mẹ của Hiền đều là những người hiền lành, chất phác và thương con. Anh chị ấy lúc nào cũng hỏi tôi rằng có thể lấy van tim của họ để thay cho con gái được không thì họ đều sẵn sàng. Nhưng điều đó là không thể, chúng tôi chỉ biết nhìn họ cảm thông và chia sẻ thôi".

Không có con đường nào khác để cứu sống tính mạng cho em, hiện tại em đang phải dùng một số thuốc kháng sinh đặc trị (dự kiến dùng trong vòng 1 năm) đây là cơ hội duy nhất – thứ ánh sáng phía cuối đường hầm đối với cô bé 15 tuổi này nên hơn ai hết Hiền khao khát được sống, được trở về nhà để tiếp tục những công việc còn dở dang. Nhưng kiệt quệ quá rồi, mẹ em đã không thể cố bởi : "Tất cả những chỗ có thể vay được, chị đã hỏi hết rồi em ạ. Giờ đúng là cùng đường, chẳng còn biết trông cậy vào đâu nữa mà nếu dừng lại cho con về nhà thì đúng là chỉ có con đường chết mà thôi". Vẻ mặt đầy hoang mang, sợ hãi, chị Thảo run rẩy cầm tay con mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Cứu con với mẹ ơi, xin cô hãy cứu con…" Đó là câu mà cô bé Hiền nói với chúng tôi khi gương mặt em đã nhòe nhoẹt nước. 15 tuổi em còn trẻ quá để kết thúc cuộc sống này chỉ vì mẹ không thể lo được. Xin hãy cứu em, cho em được sống để cô bé lại được đến trường viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước