Thương cậu bé dân tộc quằn quại với chiếc bụng phình to vì bệnh thận

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 16/08/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khi sinh ra, Son cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng vì mang bệnh về thận, càng lớn, bụng của cháu Son ngày càng phình to bất thường, sức khỏe dần yếu đi.

"Nó là thằng bụng to, bị bệnh nên bụng mới như rứa, nó chỉ nằm rồi khóc cả ngày chẳng đi chơi. Hay cán bộ nuôi nó đi, chứ thằng bụng to nằm rứa rồi chết thôi vì nhà tui làm chi có có tiền mà đưa đi viện".

Đó là lời của anh Nguyễn Văn Thiêm (SN 1985), người dân tộc Bru – Vân Kiều tại bản Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khi nói về đứa con thứ 2, cháu Nguyễn Văn Son, 3 tuổi bị bệnh thận rất nặng, bụng phình to, đau đớn nằm một chỗ mỗi ngày.

Thương cậu bé dân tộc quằn quại với chiếc bụng phình to vì bệnh thận - Ảnh 1.

Ở cái bản nghèo nơi Son sinh ra, người ta vẫn thường gọi cậu bé là "thằng bụng to".

Khi sinh ra, Son cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng vì mang bệnh về thận, càng lớn, bụng của cháu Son ngày càng phình to bất thường, sức khỏe dần yếu đi. Ở cái bản nghèo nơi Son sinh ra, người ta vẫn thường gọi cậu bé là "thằng bụng to".

Cũng như bao người dân ở bản Rào Con, gia đình anh Thiêm sống dựa vào bãi ngô, cây sắn, trẻ em lớn lên nhờ rau rừng, măng nứa. Cơm còn không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, nên dù biết con bị bệnh nặng, vợ chồng anh cũng đành để con ở nhà phó mặc cho số phận cho ông trời.

Thương cậu bé dân tộc quằn quại với chiếc bụng phình to vì bệnh thận - Ảnh 2.

Căn nhà gỗ sập xệ của gia đình Son ở bản ngèo Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

Trước tình trạng bệnh tình ngày một nguy cấp của cháu Son, anh Phan Minh Tý, cán bộ UBND xã Sơn Trạch đã cùng một số giáo viên tại địa phương quyên góp tiền rồi vận động gia đình anh Thiêm đưa con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để điều trị.

"Biết cháu nó bị bệnh, tôi đến hỏi thăm thì ba của cháu bảo, không có tiền mua thuốc, nó nằm đó rồi nó chết thôi. Thấy cháu sức khỏe yếu quá nên tôi đã cùng một số giáo viên kêu gọi sự giúp đỡ từ một số mạnh thường quân góp tiền đưa xuống viện. Giờ cháu đang nằm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và đang phải điều trị rất lâu. Tôi chỉ sợ ba mẹ cháu không đủ chi phí rồi lại ôm con về", anh Tý nói.

Thương cậu bé dân tộc quằn quại với chiếc bụng phình to vì bệnh thận - Ảnh 3.

Cháu Son bị viêm cầu thận cấp, suy dinh dưỡng nặng. Ngoài ra cháu Son còn một số triệu chứng khác về thận nên bị phù, sưng to.

Cháu Son đi điều trị tại bệnh viện, anh Thiêm và vợ là Lê Thị Đê cùng đứa con 1 tuổi cũng phải dắt nhau theo xuống thành phố. Anh Thiêm tâm sự rằng, trước đây, anh cũng từng đưa cháu Son đi chưa bệnh, thế nhưng vì không đủ tiền nên xin ra viện về về nhà và không quay lại tái khám nữa.

"Nó bị bệnh mà tiền không có mà lấy thuốc, còn phải nuôi hai đứa nữa nên đói lắm. Anh chị cán bộ đến cho tiền mới đưa nó đi khám chứ đi rừng không có tiền. Ở viện "thằng bụng to" đau, nó khóc suốt, mình tui không lo được nên vợ phải đưa cả thằng con út xuống theo", anh Thiêm chia sẻ.

Thương cậu bé dân tộc quằn quại với chiếc bụng phình to vì bệnh thận - Ảnh 4.

Cháu Son đi điều trị tại bệnh viện, anh Thiêm và vợ là Lê Thị Đê cùng đứa con 1 tuổi cũng phải dắt nhau theo xuống thành phố.

Nói về bệnh tình của cháu Nguyễn Văn Son, Bác sĩ Hồ Thị Bích Huệ, Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, cháu bị viêm cầu thận cấp, suy dinh dưỡng nặng. Ngoài ra cháu Son còn một số triệu chứng khác về thận nên bị phù, sưng to.

"Cháu Son là một bệnh nhân khá đặc biệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện nay sức khỏe cháu khá yếu, cháu bị suy dinh dưỡng, thận của cháu có những triệu chứng cần theo dõi và điều trị trong thời gian dài mới hy vọng chữa khỏi", bác sĩ Huệ quan ngại

Hoàn cảnh quá khó khăn, là đồng bào dân tộc nên nhận thức còn rất hạn chế, trong khi đó việc điều trị cho cháu Son còn rất lâu dài và tốn kém sẽ là điều thách thức với gia đình anh Nguyễn Văn Thiêm.

Nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để cứu vớt cuộc sống của cậu bé Nguyễn Văn Son, có lẽ gia đình lại mang em trở về với bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn. Thật là xót xa nếu cháu bé tội nghiệp lại phải quay về nằm dưới mái nhà gỗ lụp sụp chờ đợi tử thần, hằng ngày quằn quại với những cơn đau hành hạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước