Trái tim cho em: Những trái tim mong manh cần được giúp đỡ

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 17:32 GMT+7

VTV.vn - Giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí tử vong - đó là sự nguy hiểm, đau đớn mà hàng ngàn trẻ em bệnh tim bẩm sinh vẫn phải chịu đựng mỗi ngày.

Nhắc đến cụm từ tim bẩm sinh, mọi người vẫn thường nói đó là bệnh con nhà giàu. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có từ 8.000 - 10.000 nghìn trẻ em sinh ra có những triệu chứng của bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, 60% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, phần lớn gia đình không có đủ điều kiện chi trả cho các cuộc phẫu thuật để con mình có trái tim khỏe mạnh.

Qua hành trình 10 năm của Trái tim cho em, những người thực hiện chương trình hiểu và đồng cảm sâu sắc với những trường hợp bị tim bẩm sinh lại chủ yếu rơi vào các hộ gia đình khó khăn. Trong khi đó, chi phí điều trị cho căn bệnh này lại quá lớn, khiến cho không ít những giấc mơ, những mảnh đời đành dang dở.

Nhìn cô bé Bùi Thị Ánh Dương, 9 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình, đang cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, chắc không ai nghĩ bé đang mắc bệnh tim bẩm sinh - thông liên nhĩ. Chị Trần Thị Vẻ hiện đang sống với hai con tại một căn nhà cấp 4 lụp xụp.

Trái tim cho em: Những trái tim mong manh cần được giúp đỡ - Ảnh 1.

Bùi Thị Ánh Dương, 9 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình, mắc bệnh tim bẩm sinh - thông liên nhĩ.

Khi con trai vừa lên 5, con gái lên 7 thì chồng chị mất vì bạo bệnh. Mọi công việc nặng nhọc, vất vả đều dồn lên đôi vai gầy của chị. Chị vừa là một người mẹ, vừa đảm nhận vai trò của người cha. Chị đành nén nỗi đau để chăm sóc thật tốt cho hai con nên người.

Trong lần khám gần nhất, bé Ánh Dương được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, các bác sĩ khuyên chị nên cho cháu đi mổ gấp. Chi phí sau khi được bảo hiểm xã hội hỗ trợ còn tới 25 triệu đồng, một con số mà chị còn chẳng dám nghĩ tới.

Chị Vẻ (mẹ của Ánh Dương) nghẹn ngào: "Con bé học lớp 4, học khá lắm. Mỗi lần con nói là sợ không được đi học, sợ bị ốm nằm nhà mà tôi thắt lòng, thắt dạ. Không biết kiếm đâu ra từng ấy tiền để lo cho cháu…".

Trái tim cho em: Những trái tim mong manh cần được giúp đỡ - Ảnh 2.

Nguyễn Trà My (22/01/2018) ở xóm 10, Xuân Thương, Xuân Trường, Nam Định bị suy tim bất đồng bộ với chi phí 120 triệu đồng.

Tại xóm 10, Xuân Thương, Xuân Trường, Nam Định, hàng xóm xung quanh không ai là không biết gia đình bé Nguyễn Trà My, 10 tháng tuổi. Trên Trà My có một anh trai và một chị gái, nhưng chị bé (sinh năm 2008) chẳng may mất sớm vì tim bẩm sinh.

Ngày Trà My chào đời, anh Bảng và chị Vui chỉ mong con khỏe mạnh, ấy vậy mà các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy tim bất đồng bộ. Vợ chồng anh Bàng không dám tin rằng nỗi đau ấy lại một lần nữa xảy ra với ra đình anh.

Ôm con trên tay, anh Bảng, chị Vui cũng lực bất tòng tâm khi được biết chi phí cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cho Trà My lên tới 120 triệu đồng. Cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, anh Bảng còn bị teo tay trái, không làm được nhiều việc nặng nhọc.

Hiện nay, gia đình bé Trà My và Ánh Dương đang rất cần sự trợ giúp từ những nhà hảo tâm, giúp cho hai em sớm được tiến hành phẫu thuật và có được trái tim khỏe mạnh, được đi học và có tương lai tươi sáng hơn.

Nhân dịp 10 năm kỷ niệm chương trình, Trái tim cho em phát động chiến dịch gửi tin nhắn theo cú pháp "TTCE" tới 1408. Mỗi tin nhắn là 20.000 đồng gửi vào Quỹ Tấm lòng Việt để giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cách thức ủng hộ cho chương trình "Trái tim cho em":

• Nhắn tin theo cú pháp TTCE gửi 1408. Mỗi tin nhắn của các bạn sẽ ủng hộ 20.000 đồng vào quỹ "Trái tim cho em".

• Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

• Thực hiện chuyển khoản ủng hộ cho chương trình:

Tên Tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số Tài khoản: 1200 0005 8888 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa.

• Điện thoại: 024.62969969

Ủng hộ qua dịch vụ Bank Plus - Viettel: các khách hàng đã cài đặt dịch vụ Bank Plus có thể ủng hộ bằng cách bấm *123# để hiển thị menu dịch vụ BankPlus và lựa chọn menu "Trai tim cho em" để ủng hộ chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước