Ước mong về nhà của cậu bé bị ung thư một mình trong bệnh viện

Quang Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 21:19 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng gần như một mình ở trong bệnh viện, với một đứa trẻ 7 tuổi bị ung thư máu quả là một điều nghiệt ngã.

Với đa số bệnh nhân ung thư, suốt quá trình điều trị luôn có người thân ở bên cạnh để động viên, chia sẻ và chăm sóc, bởi đó là sức mạnh vô hình giúp họ vượt lên những đau đớn. Nhưng với bé Hồ Văn Manh, một cậu bé mới 7 tuổi quê ở miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị nhiều tháng qua là một hành trình đơn độc. Cậu bé bất hạnh và kiên cường này đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu cùng sự cưu mang của những người đồng cảnh ngộ trong bệnh viện.

Manh không khóc, ngoan ngoãn mỗi khi được các bác sĩ khám, truyền hay lấy máu. 6 tháng gần như một mình ở trong bệnh viện, với một đứa trẻ 7 tuổi bị ung thư máu quả là một điều nghiệt ngã.

Mẹ của Manh, mỗi tháng chỉ tới thăm một lần. Chị cũng vất vả vì phải chăm nương rẫy, lo cho 2 đứa con khác ở nhà và người chồng tâm thần, đành phó thác bé cho bệnh viện.

May mắn cho bé là cháu còn có những người mẹ khác - những người cũng ngày đêm ở viện trông con mình - những đứa bé có căn bệnh như bé Manh. Từ tắm rửa, ăn mặc, uống thuốc đến giấc ngủ của Manh đều được các chị thay nhau chăm sóc, thương yêu.

6 tháng ở viện, Manh đã không còn đau và sốt. Sự tận tình của các bác sĩ tại đây đã giúp cho sức khỏe của cháu đã ổn định. Cứ cuối tuần, các y bác sĩ trong khoa sẽ bớt chút thời gian để đưa cháu đi chơi vì thương bé cả tuần đã luẩn quẩn trong viện. Dù như vậy, với một đứa trẻ 7 tuổi, xa nhà, vắng mẹ là điều không thể thay thế.

Cuộc chiến với bệnh ung thư của Manh còn 2 năm nữa, còn rất nhiều chi phí điều trị, thuốc men để cháu có thể khỏi bệnh. 2 năm nữa khi đã khỏi bệnh, ước mong về nhà với mẹ của Manh sẽ trở thành hiện thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước