Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 06:25 GMT+7

Các em nhỏ đã có được lớp học khang trang và đầy đủ đồ cơ sở vật chất.

VTV.vn - Có được ngôi trường khang trang là mơ ước của biết bao em nhỏ và thầy cô vùng cao xa Hố Mít, tỉnh Lai Châu trong nhiều năm qua và nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Tháng 6/2018, một cơn lũ khốc liệt đi qua đã cuốn trôi hoa màu của bà con Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và cướp đi giấc mơ được đến trường của những em nhỏ nơi đây.

Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

Con đường đến trường của các em nhỏ tại xã Hố Mít.

Chứng kiến sự thiếu thốn của những học sinh mầm non bản Thào A, Thào B tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu khi phải đến trường trong hoàn cảnh nền đất, tường gỗ mối mọt, không có mái che…, nhóm học sinh niên khóa 1992 – 1995 tại Hà Nội kết hợp với chương trình "Cùng em đến trường", Đài THVN đã tổ chức cuộc vận động "xây trường vùng cao".

Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 2.

Lễ khánh thành và bàn giao lớp học tại xã Hố Mít.

Sau nhiều hoạt động gây quỹ, đoàn thiện nguyện đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng, nhiều sách vở, áo ấm và bánh kẹo. Cùng với số tiền quyên góp, đoàn thiện nguyện đã xây dựng được hai điểm trường khang trang với 2 phòng học lớn cho gần 100 học sinh của hai điểm trường vùng cao xã Hố Mít.

Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 3.
Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 4.

Lớp học mới khang trang sẽ đem lại chất lượng học tập tốt hơn cho các em nhỏ

Hai điểm trường mầm non được xây sâu trong bản với tủ sách, bàn ghế mới và đầy đủ cơ sở vật chất. Với những học trò dân tộc nghèo ở vùng núi xa xôi xã Hố Mít thì tình yêu thương của cộng đồng còn đem đến một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Xây dựng 2 điểm trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 5.

Cùng với đó, đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng áo ấm và nhiều phần quà khác cho các em nhỏ.

"Cảm ơn đoàn từ thiện đã về xây dựng điểm trường cho các cháu. Thầy trò chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Từ nay, các cháu ngồi trong lớp không sợ gió và không sợ chạy trốn những cơn bão, cơn gió nữa", cô Triệu Thanh Thủy, giáo viên trường mầm non Thào A, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết.

Giữa núi rừng Tân Uyên, cách thủ đô Hà Nội gần 500km, 2 điểm trường khang trang đã được xây dựng lên từ tình nhân ái sẽ mang đến tương lai mới cho những học trò nghèo ở bản sâu, xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước