Rogers Cup 2014 đã bắt đầu bằng việc tay vợt ĐKVĐ Rafael Nadal phải rút khỏi giải do chấn thương cổ tay, và từ đó mở ra hàng loạt các sự kiện khác. Người hâm mộ chờ đợi, khi Nadal không tham dự, thì những Djokovic, Murray hay Federer sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao. Thế nhưng lúc này, đã có một người phải dừng lại. Bất ngờ hơn khi đó lại là Djokovic, hạt giống số 1. Mục tiêu tìm kiếm danh hiệu Masters 1.000 thứ tư ở mùa giải năm nay cũng như củng cố hơn nữa điểm số cho vị trí số 1 thế giới của Djokovic đã tan theo mây khói chỉ sau đúng 63 phút so vợt cùng Tsonga. Đây cũng là thất bại đầu tiên trên mặt sân cứng của Djokovic sau 57 trận.
Vòng 3 cũng có thể nói là vòng đấu nghiệt ngã nhất giành cho các hạt giống. Wawrinka cũng đã không thể bước tiếp sau thất bại trước Kevin Anderson hay Hạt giống số bốn Tomas Berdych chịu thua trước một tay vợt không được xếp hạt giống, Feliciano Lopez. Thậm chí, sự khắc nghiệt đó còn xuất hiện ở sân đấu của các tay vợt nữ. Sau khi niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Eugenie Bouchard bị loại sớm, đến lượt Maria Sharapova cũng nói lời chia tay khi gác vợt trước đối thủ người Tây Ban Nha Carla Suarez Navarro, hạt giống số 14 của giải. Giống như điều mà hạt giống số 2 Petra Kvitova gặp phải trước đối thủ người Nga Ekaterina Makarova.
Có nhiều lí do để người hâm mộ tin rằng khi trở về với sân nhà, chị em nhà Williams dường như có thêm sức mạnh. Điều đó vẫn đang đúng khi cả Serena và Venus đều đang băng băng tiến về trận đấu cuối với những chiến thắng kịch tính. Họ lần lượt loại những hạt giống hàng đầu như số 7 Jankovic hay số 6 Angelique Kerber trên con đường hội ngộ nhau ở bán kết.
Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)