Thất bại đau đớn, Nadal vẫn lạc quan

Cập nhật 10:46 ngày 23/02/2015

Thất bại cay đắng tại bán kết trên sân đất nện sau 12 năm, Rafael Nadal vẫn lạc quan cho rằng mình đang đi đúng hướng.


Bị loại ở bán kết trên mặt sân đất nện sau 12 năm

Nadal vừa mới khiến khán giả hâm mộ thêm 1 lần thất vọng khi dừng bước tại bán kết giải Rio Open 2015 trên mặt sân đất nện sở trường. Tay vợt TBN đã thất bại trước đối thủ người Italia, Fabio Fognini sau 3 séc với các tỷ số 1-6, 6-2, 7-5.

Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay (22/2), Fabio Fognini gây nên cú sốc lớn khi hạ gục tay vợt số 3 thế giới Rafael Nadal với tỉ số 1-6, 6-2, 7-5 tại vòng bán kết giải Rio Open.

 



Nadal bị loại ở bán kết Rio Open 2015 và kết thúc chuỗi 52 trận toàn thắng trên mặt sân đất nện

Với chiến thắng này, tay vợt người Italy đã kết thúc chuỗi 52 trận bất bại trên sân đất nện của Nadal. Đây mới chỉ là trận thua thứ 25 của ngôi sao người Tây Ban Nha trên mặt sân sở trường.

Fognini đã trở thành người thứ 4 trong vòng 1 năm qua hạ gục Nadal trên mặt sân đất nện. Trước đó, ba tay vợt khác từng đánh bại “Ông vua sân đất nện” là David Ferrer (tại Monte-Carlo), Novak Djokovic (Rome) và Nicolas Almagro (Barcelona).

Sau khi vượt qua ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, tay vợt 27 tuổi người Italy đã chính thức góp mặt vào trận chung kết ATP World Tour thứ 9 trong sự nghiệp – nơi anh sẽ phải đối đầu với một hạt giống người Tây Ban Nha khác là David Ferrer.

Tự tin đi đúng hướng

Chia sẻ sau thất bại đau đớn trước Fabio Fognini, Nadal vẫn rất tự tin khẳng định mình đang đúng hướng.

Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ: 'Set 1 đã diễn ra rất thuận lợi với tôi. Tuy nhiên sang đầu set 2, tôi đã gặp vấn đề với thể lực của mình. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trước kia. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi không gặp vấn đề gì với chấn thương háng, nhưng lại liên tục bị chuột rút. Điều này rất lạ và tôi cũng không biết rõ tại sao lại như vậy.'

'Tôi phải chấp nhận thất bại này và luyện tập tích cực hơn nữa để trở lại. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ. Tôi luôn lạc quan và có tinh thần tốt. BHL và đội ngũ HLV thể lực vẫn đang làm tốt công việc. Tôi tin mình đang đi đúng hướng và tiến gần hơn tới phong độ mà tôi muốn đạt được trong thời gian tới.' Nadal lạc quan cho biết.

Trong khi đó, Fognini bày tỏ niềm sung sướng: “Tôi rất hạnh phúc với trận đấu này. Tôi đã đánh bại tay vợt mạnh nhất trên mặt sân này. Thi đấu với Rafa luôn rất khó khăn. Nhưng kể từ set 2, tôi đã chơi tốt hơn và cố gắng tạo ra những sự thay đổi để giành nhiều điểm hơn trên sân.”




Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)