Để có được cái Tết đủ đầy như hôm nay, bà con vùng lũ đã không đơn độc trong hành trình gây dựng lại cuộc sống mới sau lũ.
Chưa bao giờ ông Nhật (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nghĩ đón Tết năm nay lại ấm áp như thế này. Trong căn nhà mới và bữa cơm cúng đầy đủ mọi thứ, với ông, đây không chỉ là cái Tết đoàn viên khi cả 3 thế hệ trong nhà có mặt đầy đủ, mà đây còn là Tết của sự biết ơn.
Bộ đội xuất hiện, cả gia đình ông Nhật vui mừng. Căn nhà mới của gia đình thêm rộn ràng khi hôm nay đón những cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk về đón Tết cùng. Họ chính là những người đã có hơn 1 tháng giúp gia đình ông dựng nên ngôi nhà mới này.

Căn nhà mới của gia đình ông Nhật thêm rộn ràng khi hôm nay đón những cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk về đón Tết cùng.
Với người dân vốn đã trải qua sinh tử, trắng tay vì lũ dữ tháng 11/2025, việc có được mái nhà mới đón Tết như hôm nay là giấc mơ có thật. Gia đình ông Nhật cũng vậy.
Trong những căn nhà mới, người dân tìm thấy được sự bình yên đã trở lại. Ở vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk, sau lũ, có đến 1.500 hộ gia đình mất nhà, nhà bị hư hỏng được đón Tết trong sự biết ơn.
Niềm vui lớn nhất với các lực lượng khi chung tay cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng những căn nhà mới cho nhân dân vùng lũ đó chính là nghĩa đồng bào.
Bình luận (0)