22 người thiệt mạng trong tu viện tại Myanmar

H.M-Thứ năm, ngày 16/03/2023 18:00 GMT+7

Khu vực xảy ra vụ việc

VTV.vn - Ít nhất 22 người, trong đó có 3 nhà sư, đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở tu viện bang Nam Shan, Myanmar.

Các nhóm nổi dậy địa phương và chính quyền do quân đội hậu thuẫn cáo buộc nhau gây ra vụ việc này.

Myanmar đang sa lầy trong bạo lực chính trị kể từ khi nhà lãnh đạo quân sự Min Aung Hlaing lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021.

Sau cuộc đảo chính là những động thái bị cáo buộc là đàn áp của quân đội đối với những người biểu tình, khiến dân thường bị bắn trên đường phố, bị bắt cóc trong các cuộc đột kích vào ban đêm và tra tấn khi bị giam giữ.

Theo thống kê, kể từ cuộc đảo chính, ít nhất 2900 dân thường đã thiệt mạng và hơn 17.500 người bị bắt, phần lớn vẫn đang bị giam giữ.

Cuộc đảo chính cũng dẫn đến sự gia tăng giao tranh giữa quân đội và một loạt các nhóm liên minh đối địch.

Phe đối lập đã nhiều lần cáo buộc quân đội Myanmar thực hiện các vụ giết người hàng loạt, các cuộc không kích và tội ác chiến tranh chống lại thường dân ở những khu vực diễn ra giao tranh. Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar liên tục phủ nhận những cáo buộc này.

22 người thiệt mạng trong tu viện tại Myanmar - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm ở bang Shan, giáp biên giới với Lào, Trung Quốc và Thái Lan.

Các cáo buộc mới nhất là trong vụ đột kích tại bang Shan, vùng núi xa xôi phía Đông Bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc, Lào và Thái Lan.

Các bức ảnh và video ghi lại vụ việc do Lực lượng Phòng vệ Dân tộc Karenni (KNDF) cung cấp cho CNN cho thấy ít nhất 21 thi thể được phát hiện quanh Tu viện Nan Nein, nằm ở làng Nan Nein, Thị trấn Pinlaung, bang Shan, Myanmar. Nhiều thi thể được nhìn thấy mặc quần áo dân sự và có nhiều vết thương do đạn bắn. Trong số đó có 3 thi thể mặc áo cà sa màu vàng nghệ, trang phục truyền thống của các nhà sư Phật giáo.

Trong video do nhóm này cung cấp, có thể nhìn thấy những lỗ đạn trên các bức tường của tu viện. Các thi thể được xếp thành hàng và gục vào tường của tu viện…

Không bên nào nhận trách nhiệm

Cả KNDF và quân đội Myanmar đều đồng ý rằng giao tranh đã diễn ra trong khu vực nhưng 2 câu chuyện xuất hiện sau vụ việc kể trên.

Người phát ngôn của KNDF Philip Soe Aung nói với CNN: "Quân đội Myanmar đã sát hại 3 nhà sư và 19 thường dân vào ngày 11/3. Lực lượng của chúng tôi đến tu viện vào ngày 12/3 và nhìn thấy những xác chết".

Soe Aung cho biết cuộc giao tranh đó đã lan rộng với các cuộc pháo kích của quân đội và phe quân đội đã tiến hành các cuộc không kích trực tiếp vào ngôi làng, buộc dân thường phải trú ẩn trong tu viện gần đó.

Ông Soe Aung cũng cho biết các "tiền đồn quân sự" nằm rải rác dọc theo con đường dẫn đến ngôi làng. Tuy nhiên, không có quân đội PDF hay KNDF nào trong làng hoặc tu viện.

"Chính sách của KNDF không phải là đưa các chiến binh vào làng vì điều đó có thể gây nên xung đột ảnh hưởng tới dân thường" - Ông này cho biết thêm khu vực này đã chứng kiến giao tranh trong vài tuần – phần lớn tập trung ở các khu vực rừng rậm và núi.

Trong khi đó, Người phát ngôn chính quyền lâm thời Myanmar – Thiếu tướng Zaw Min Tun bác bỏ cáo buộc của phe đối lập.

Trong các bình luận do tờ báo Global Light of Myanmar đăng tải mới đây, người phát ngôn chính phủ Myanmar đổ lỗi cho "các nhóm khủng bố" về vụ việc tại tu viện, nêu tên KNPF, Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) và Tổ chức Cấp tiến Quốc gia Karenni (KNPP).

Ông Zaw Min Tun tuyên bố các nhóm đối lập đã nổ súng dữ dội… hậu quả là làm một số dân làng thiệt mạng và bị thương trong khi những người khác đã bỏ chạy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước