50 năm con người lên Mặt trăng: "Bước đi nhỏ của một con người nhưng là bước tiến vĩ đại của cả loài người"

Trường Sơn (PV Đài THVN thường trú taị Mỹ)-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 07:36 GMT+7

VTV.vn - 50 năm trước, vào ngày 16/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đã rời Trái đất, mang theo 3 nhà du hành vũ trụ Mỹ trên đường đến Mặt trăng.

"Bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến vĩ đại của cả loài người" - đó là câu nói nổi tiếng của phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong - người đặt bước chân đầu tiên lên Mặt trăng vào ngày 20/7/1969.

Những ngày này, nước Mỹ đang kỷ niệm tròn 50 năm con người chinh phục Mặt trăng. Hình chiếc tên lửa đẩy Saturn V đã được chiếu lên một mặt của tháp Bút chì ngay giữa trung tâm thủ đô Washington DC. Năm 1969, tên lửa đẩy Saturn V đã đưa phi thuyền Apollo 11 và 3 phi hành gia người Mỹ lên quỹ đạo Mặt trăng. Hình ảnh tên lửa được chiếu lên đúng bằng kích cỡ thực tế, cao khoảng 110m, đã thu hút sự chú ý của người dân trong nhiều đêm.

Anh Hodlden - người dân Washington cho hay: "Tôi cảm thấy rất tự hào và thật không thể tin được bởi chiếc tên lửa mang phi thuyền thật như đang ở ngay kia. Sau 50 năm, nhìn hình ảnh này, chúng ta có thể biết được nước Mỹ và thế giới đã tiến xa như thế nào".

50 năm con người lên Mặt trăng: Bước đi nhỏ của một con người nhưng là bước tiến vĩ đại của cả loài người - Ảnh 1.

Hình chiếc tên lửa đẩy Saturn V được chiếu lên một mặt của tháp Bút chì ngay giữa trung tâm thủ đô Washington DC.

Tên lửa Saturn V mang theo tàu Apollo 11 được phóng lên không trung vào ngày 16/7/1969. Bốn ngày sau, ngày 20/7/1969, 2 trong số 3 phi hành gia của tàu Apollo 11 đáp xuống Mặt trăng. Một người ở lại điều khiển tàu trên quỹ đạo đợi 2 phi hành gia kia thực hiện chuyến thám hiểm và Neil Amstrong đã trở thành người đầu tiên đặt chân xuống Mặt trăng. 

Người đồng hành với ông bước xuống Mặt trăng 19 phút sau đó. Hai phi hành gia đã cắm cờ Mỹ trên Mặt trăng và có khoảng 21 tiếng rưỡi lưu lại trên bề mặt của hành tinh này, trong đó có 2 tiếng 15 phút ở ngoài tàu. Sau đó họ quay lại tàu trên quỹ đạo và trở về Trái đất vào ngày 24/7, kết thúc hành trình chinh phục Mặt trăng hơn 8 ngày và được chào đón như những người hùng. Neil Amstrong đã mất vào năm 2012.

Ông Buzz Aldrin - Phi hành gia tàu Apollo 11 - người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng cho hay: "50 năm trước, tên lửa Saturn V đưa mudule chỉ huy, module Mặt trăng và 3 chúng tôi tới quỹ đạo Mặt trăng. Chúng tôi đã đáp xuống, đã khám phá, quay lại tàu, trở lại quỹ đạo Mặt trăng và trở về Trái đất. Nhưng 50 năm qua là quãng thời gian không có thêm tiến triển. Tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên xấu hổ một chút vì đã không làm được thêm gì tốt hơn".

50 năm con người lên Mặt trăng: Bước đi nhỏ của một con người nhưng là bước tiến vĩ đại của cả loài người - Ảnh 2.

Nhà du hành vũ trụ Mỹ đặt chân lên Mặt trăng. (Ảnh: Reuters)

Sau chuyến bay lịch sử Apollo 11 vào năm 1969, các phi hành gia của Mỹ còn thực hiện thêm 5 lần đổ bộ nữa xuống Mặt trăng. Lần cuối cùng vào năm 1972.

Tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký chỉ thị trao quyền cho Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiến hành một chương trình thám hiểm mới tập trung vào các hoạt động thăm dò, khám phá không gian có sự tham dự của con người. Chính quyền Mỹ đang ráo riết cho kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng và cả các hành tinh mà con người đặt chân tới.

Chinh phục Mặt Trăng - Cuộc so găng của các cường quốc Chinh phục Mặt Trăng - Cuộc so găng của các cường quốc

VTV.vn - Nửa thế kỷ trước, chinh phục không gian gần như là cuộc đua "song mã" giữa Mỹ và Liên Xô thì năm 2019 đánh dấu sự "cựa mình" của nhiều quốc gia khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước