75.000 người tị nạn bị "bỏ quên" tại biên giới Jordan-Syria

Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Ngay tại biên giới Jordan-Syria đang có hơn 75.000 người tị nạn mắc kẹt nhiều tháng nơi sa mạc. Họ không có nước uống, không có lương thực.

Một người tị nạn cho biết: "Tôi ở đây gần một năm rồi. Con tôi không được ăn uống gì ngoài một chút cơm trắng".

Dân số tại đây ngày càng tăng kể từ khi Jordan thắt chặt kiểm soát biên giới với Syria vào năm ngoái. Các tổ chức quốc tế không được phép tiếp cận khu vực này khiến nguồn viện trợ lương thực và thuốc men trở nên cạn kiệt. Trong những túp lều tạm bợ giữa cái nắng gay gắt, số trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh ngày càng tăng cao do tình trạng mất nước và căn bệnh viêm gan bùng phát.

Bác sĩ Natalie, Hiệp hội Bác sĩ không biên giới, nói: "Họ không thể quay về Syria, cũng không được đi tiếp vào Jordan. Họ không được đảm bảo về an ninh hay chăm sóc sức khỏe. Sự tồn tại của họ ở đây chẳng khác gì những bóng ma, không được ai công nhận".

Thế nhưng, khi cuộc chiến tại Syria vẫn tiếp diễn, dòng người vẫn tiếp tục tràn tới khu vực biên giới với Jordan dù nơi đây vẫn chưa có một lối thoát nào dành cho họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước