Bức ảnh cậu bé Syria ngồi thất thần chạm vào lương tâm của cả thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/08/2016 10:26 GMT+7

VTV.vn - Bức ảnh cậu bé 5 tuổi người Syria ngồi thất thần trong xe cứu thương với thân hình phủ đầy bụi bẩn và những vệt máu loang lổ đã chạm vào lương tâm của cả thế giới.

Bức ảnh cậu bé Omran Daqneesh 5 tuổi người Syria ngồi thất thần trong xe cứu thương với thân hình phủ đầy bụi bẩn và những vệt máu loang lổ được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông bởi nó một lần nữa cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến đang diễn ra ở thành phố Aleppo của Syria.

Một loạt trang báo trên khắp thế giới số ra thứ Năm và thứ Sáu vừa qua đều in to bức ảnh cậu bé cùng các hàng tít như: "Một biểu tượng của sự đau khổ", "Cậu bé đã chạm vào lương tâm của cả thế giới", "Một nạn nhân bé bỏng của chiến tranh" hay "Cậu bé ở Aleppo - Lời nhắc nhở sống động về sự tàn khốc của chiến tranh".

Thời báo Ailen mô tả, ngồi trong chiếc ghế màu cam của xe cứu thương, Omran Daqneesh nhìn chằm chằm, đầy hoang mang vào khoảng không phía trước, khẽ đưa tay lên khuôn mặt phủ đầy bụi bẩn rồi em nhìn vào vết máu dinh trên tay với ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Đau xót hơn khi tình cảnh của Daqneesh không phải là ngoại lệ ở Aleppo. Cái chết của trẻ em đã trở thành một nét nổi bật của cuộc chiến ở Aleppo và khắp các vùng khác của Syria đến nỗi những ai ghi lại được những cảnh tàn bạo đó cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

Syria, Aleppo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước