Cuộc sống vĩnh viễn thay đổi của cặp vợ chồng bác sĩ Vũ Hán sau 1 năm đại dịch

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 19/12/2020 12:57 GMT+7

Chị Duan Ling và chồng Fang Yushun. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc sống của nữ doanh nhân Vũ Hán Duan Ling và chồng là TS.BS. Fang Yushun đã ổn định trở mặc dù chị cho biết, cuộc sống của họ vĩnh viễn thay đổi vì đại dịch COVID-19.

Vào cuối năm 2019, chị Duan Ling (36 tuổi) và chồng Fang Yushun bắt đầu nghe được thông tin từ những cuộc trò chuyện của nhân viên bệnh viện về một căn bệnh đang xuất hiện ở khoa hô hấp của các cơ sở y tế trong thành phố. Và hơn một tháng sau, anh Fang trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới mắc phải bệnh dịch sau này được đặt tên là COVID-19 lây nhiễm cho hơn 74 triệu người trên toàn thế giới và khiến hơn 1,5 triệu người tử vong.

Trong những ngày đầu dịch bùng phát, các bệnh viện của thành phố Vũ Hán chật cứng bệnh nhân đến khám và điều trị trong bối cảnh thiết bị phục vụ xét nghiệm khan hiếm và nhiều bác sĩ làm việc thiếu trang bị bảo hộ. 

Ngày 3/2/2020, anh Fang đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Chị Duan Ling cho biết: "Vào thời điểm đó, có rất nhiều bệnh nhân chưa được chẩn đoán ở Vũ Hán. Đó là lý do tại sao chúng tôi không xác định được các bệnh nhân bị nhiễm bệnh như thế nào".

Cuộc sống vĩnh viễn thay đổi của cặp vợ chồng bác sĩ Vũ Hán sau 1 năm đại dịch - Ảnh 1.

Chị Duan Ling, 36 tuổi, là một doanh nhân ở thành phố Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Theo chị Duan Ling, có lẽ chồng chị, anh Fang, đã mắc bệnh tại bệnh viện nơi chồng chị làm việc. Vợ chồng chị sinh sống gần chợ bán buôn hải sản Huanan của Vũ Hán, nơi một số trường hợp mắc bệnh đầu tiên đã được báo cáo.

May mắn là anh Fang đã được điều trị khỏi bệnh. Trong khi 3.869 người tử vong vì COVID-19 ở Vũ Hán, anh Fang mắc bệnh ở thể vừa và anh vẫn phải đi làm ngay cả khi đã xuất hiện các triệu chứng của COVID-19.

Chị Duan nghĩ rằng có thể chị cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2 vì chị đã xuất hiện một số triệu chứng vào lúc đó. Việc xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán rất khan hiếm trong những tháng đầu năm 2020 và chỉ phục vụ giới hạn cho một số nhân viên tuyến đầu và bệnh nhân thể nặng.

Khi Fang nhập viện, anh bị sốt cao, nhịp tim đạt hơn 100 nhịp/phút và hình ảnh chụp X-quang lồng ngực của anh giống như "một tấm kính mờ". Chị Duan Ling nghẹn ngào kể lại quãng thời gian khó khăn mà họ đã trải qua trong thời gian anh Fang mắc bệnh và được điều trị bình phục: "Khi tôi ở một mình, tôi sẽ xem video anh ấy chơi guitar trong ký túc xá khi anh ấy đi du học vào năm 2019. Tuy nhiên, dịch bệnh này đã không khiến tôi khóc dù chỉ một lần và tôi luôn tin rằng, chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn này".

Cuộc sống vĩnh viễn thay đổi của cặp vợ chồng bác sĩ Vũ Hán sau 1 năm đại dịch - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Duan Ling tiếp tục nỗ lực sinh con và dành thời gian bên nhau nhiều hơn. (Ảnh: Reuters)

Trong các video do đôi vợ chồng này chia sẻ thời kỳ đó, anh Fang đeo khẩu trang tập thể dục trong phòng cách ly, mặc quần áo bệnh nhân màu xanh - trắng. Rồi cũng đến ngày anh được trở về sau thời gian điều trị và cách ly.

Chị Duan Ling cho biết, trên thực tế, tới giờ người thân và bạn bè vẫn lo sợ bệnh của anh Fang có thể tái phát: "Họ có thể sẽ nói ra nguy cơ này khi chúng tôi đi dự tiệc với họ. Vì vậy, chúng tôi không tham gia tiệc. Dù sao sẽ vẫn có một số điều không thoải mái trong tâm tư của tôi".

Trong thời gian gần đây, chị Duan Ling và chồng đã mua một căn hộ tại thành phố Vũ Hán theo chế độ giảm giá 15% cho các nhân viên y tế tuyến đầu của địa phương này. Đây là một sự thay đổi thực sự so với một năm trước đây.

Hiện tại, nhịp sống ở thành phố Vũ Hán hầu như đã bình thường trở lại. Thành phố đã không báo cáo trường hợp mắc COVID-19 mới kể từ tháng 5. Đường phố, quán bar, chợ ẩm thực và nhà hàng đông đúc trở lại.

Chị Duan Ling và anh Fang đang tập trung cho cuộc sống tương lai. Chị Duan Ling cho biết, anh chị đã phải hoãn lại kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm do dịch COVID-19. Hiện họ đang cân nhắc khởi động lại quá trình điều trị sinh con. Chị vui vẻ chia sẻ, chị đã học được cách trân trọng gia đình hơn và nếu trước đại dịch chị 1 tháng cũng không gọi điện cho mẹ được một lần thì nay tuần nào chị cũng gọi điện video cho mẹ vài lần.

Chị Duan Ling nói: "Cuộc sống thực sự ngắn ngủi và cuộc đời là một hành trình với nhiều điều bất ngờ. Mỗi ngày bình yên trôi qua thực sự là quý giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ luôn trân trọng và dành thời gian bên nhau nhiều hơn".

Người dân Vũ Hán, Trung Quốc dần trở lại cuộc sống bình thường Người dân Vũ Hán, Trung Quốc dần trở lại cuộc sống bình thường

VTV.vn - Vũ Hán là nơi bùng phát COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Những gì đang diễn ra tại thành phố này thật khác xa với những gì đã xảy ra tại đây trong 3 tháng đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước