Các chuyên gia cho biết có thể mất hàng thập kỷ để gỡ bỏ mìn, vỏ đạn chưa nổ tại Syria. (Ảnh: Getty Images)
Hơn 200 dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng tại Syria trong các vụ nổ do mìn và bom sót lại từ chiến tranh trong vòng 3 tháng qua. Con số thương vong tiếp tục gia tăng khi khoảng 1,2 triệu người hồi hương sau khi chính quyền của ông Bashar al-Assad sụp đổ.
Theo tổ chức từ thiện gỡ mìn Halo Trust, tính đến tuần trước, tổng số người chết và bị thương do mìn ở Syria đã lên đến 640 người. Một báo cáo trước đó của Liên hợp quốc cho thấy khoảng một phần ba nạn nhân là trẻ em. Các chuyên gia cảnh báo rằng "không có khu vực nào ở Syria an toàn trước nguy cơ từ bom mìn".
Fahd al-Ghajar, trong bức ảnh cuối cùng anh công bố trước khi qua đời do mìn nổ vào tháng 2/2022. Anh đang tìm kiếm mìn ở Idlib, miền bắc Syria. (Ảnh: Facebook)
Syria vẫn còn hàng nghìn quả mìn và bom chưa nổ, nằm rải rác tại các thành phố lớn cũng như vùng nông thôn, nơi từng diễn ra giao tranh suốt 14 năm qua. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất, nhiều em nhầm lẫn bom chùm với đồ chơi và vô tình kích nổ chúng.
Mohammed Sami Al Mohammed, điều phối viên chương trình gỡ mìn của tổ chức Dân phòng Syria (White Helmets), cho biết việc loại bỏ toàn bộ số bom mìn này có thể kéo dài hàng thập kỷ. "Có những quốc gia dù chiến tranh đã kết thúc 40 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa này. Điều xảy ra ở Syria còn tàn khốc hơn nhiều", ông nói.
Các nhóm tình nguyện đang nỗ lực dọn sạch bom mìn để giúp người dân trở về, nhưng chính họ cũng phải trả giá bằng mạng sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!