Mỹ tưởng niệm 23 năm vụ khủng bố 11/9/2001, lặp lại lời thề "không bao giờ quên"

Đàm Linh (Theo CBS News)-Thứ năm, ngày 12/09/2024 10:48 GMT+7

Phó Tổng thống Kamala Harris, Tổng thống Joe Biden, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, cựu Tổng thống Donald Trump và người đồng hành J.D. Vance tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày 11/9 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 11/9/2024 nước Mỹ đánh dấu tròn 23 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, sự kiện đã thay đổi mãi mãi thành phố New York và toàn quốc gia này.

23 năm đã trôi qua nhưng đối với toàn thể người dân Mỹ, vụ tấn công 11/9/2001 sẽ mãi là ký ức đau buồn không thể nào quên.

Khoảnh khắc im lặng ngày 11/9

Buổi lễ tưởng nhớ 2.983 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc đã diễn ra tại Mỹ hôm 11/9.

Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9 mở cửa lúc 8h sáng cho các thành viên gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ khủng bố, trước khi lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 8h46.

Toàn thành phố New York đã dành 1 phút mặc niệm lúc 8h46 để tưởng nhớ khoảnh khắc chuyến bay 11 bị cướp đâm vào tháp Bắc, 1 phút mặc niệm tiếp theo diễn ra lúc 9h03 để tưởng nhớ khoảnh khắc chuyến bay 175 đâm vào tháp Nam, phút mặc niệm lần thứ 3 diễn ra lúc 9h37, tưởng nhớ khoảnh khắc chuyến bay 77 đâm vào Lầu Năm Góc. Sau đó là 3 lần mặc niệm tưởng nhớ thời điểm tòa tháp phía Nam sụp đổ, thời điểm chuyến bay 93 bị cướp đâm xuống Shanksville, Pennsylvania và thời điểm tòa tháp phía Bắc sụp đổ.

Buổi lễ khép lại vào khoảng 12h45.

Mỹ tưởng niệm 23 năm vụ khủng bố 11/9/2001, lặp lại lời thề không bao giờ quên - Ảnh 1.

23 năm đã trôi qua nhưng đối với toàn thể người dân Mỹ, vụ tấn công 11/9/2001 sẽ là những ký ức đau buồn không thể nào quên (Ảnh: AP)

Lời thề "không bao giờ quên"

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có mặt tại buổi lễ ở Lower Manhattan, cùng với cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa J.D. Vance.

Ông Biden và bà Harris đều đã đưa ra tuyên bố trước đó, thay mặt cho người dân Mỹ lặp lại lời thề "không bao giờ quên".

"Hôm nay là ngày tưởng niệm trang trọng để chúng ta bày tỏ lòng thương tiếc những linh hồn đã mất trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo ngày 11/9/2001. Chúng ta sẽ mãi đoàn kết với gia đình và những người thân yêu của họ. Chúng ta cũng vinh danh lòng anh hùng phi thường đã hy sinh trong ngày định mệnh đó. Chúng ta sẽ không bao giờ quên", bà Harris nói trong tuyên bố của mình.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống và Phó Tổng thống cũng sẽ đến thăm các địa điểm 11/9 tại Shanksville, Pennsylvania và Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia.

Các buổi tưởng niệm khác được tổ chức trên khắp New York và New Jersey để đánh dấu buổi sáng u ám cách đây 23 năm.

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để tránh án tử hình Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để tránh án tử hình

VTV.vn - Kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9/2001 - Khalid Sheikh Mohammad - cùng 2 đồng phạm đã đồng ý nhận tội với những cáo buộc nhẹ hơn để có thể thoát khỏi án tử hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước