Khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh tại bệnh viên Al Shifa ở Dải Gaza, cả khoa giờ chỉ có vỏn vẹn 10 máy thở đang hoạt động. Trong khi các bác sĩ đang thiếu các loại thuốc cơ bản, trong đó có thuốc kháng sinh.
Ông Nasser Bulbul - Trưởng Khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, Bệnh viện Al Shiffa cho biết: "Tất cả trẻ sơ sinh ở đây đều nhẹ cân và cần được chăm sóc đặc biệt suốt ngày đêm. Nhưng chúng tôi lại đang thiếu các loại thuốc cơ bản và thuốc kháng sinh. Chúng tôi có máy thở, nhưng hiện tại 7 máy thở không còn hoạt động được nữa. Chúng tôi kêu gọi mọi người gửi những vật tư y tế cần thiết cho khoa đang điều trị cho 55 trẻ sơ sinh này. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn".
Không chỉ thiếu thuốc, khoa chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện còn đang trong tình trạng thiếu nhân lực. Toàn khoa chỉ còn 4 bác sĩ, trong khi một số nhân viên của khoa buộc phải làm việc tại các bệnh viện khác do các tuyến đường đã bị phong tỏa.
"Chúng tôi không chỉ điều trị cho trẻ sơ sinh mà còn cả những đứa trẻ đang phải trú ẩn tại bệnh viện Al-Shifa, hơn 60 nghìn người có con đang gặp vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ và y tá đi khám cho những đứa trẻ đó", ông Nasser Bulbul nói.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, cần đến 100 xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza. Hôm qua, đoàn đoàn xe thứ hai chở hàng viện trợ đã đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vào Dải Gaza. Đoàn xe gồm 17 chiếc xe tải chở nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!