[ẢNH] U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar: Nỗi buồn khôn nguôi

-Thứ bảy, ngày 13/06/2015 04:14 GMT+7

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam như ngã gục và nước mắt trực trào chung nỗi niềm nức nở. Thêm một lần gục ngã, khi đã ở gần kề mục tiêu vô địch!


Mặc dù liên tiếp dồn ép đối thủ, tuy nhiên, đội bóng áo đỏ lại là những người bị dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu. Bàn thắng của Huy Toàn phút 71 những tưởng sẽ mở ra viễn cảnh tươi sáng dành cho U23 Việt Nam, song, chỉ 10 phút sau, U23 Việt Nam lại tiếp tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam trong những phút cuối, mảnh lưới của U23 Myanmar vẫn không rung lên lần nào nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa tấm vé dự trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28 đã tuột khỏi tay thầy trò HLV Miura. Thất bại cay đắng dù cho là những người có nhiều cơ hội hơn để kết thúc trận đấu đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam bật khóc tức tưởi. Lại một lần nữa, bóng đá Việt Nam lỡ hẹn với giấc mộng Vàng tại SEA Games...

 

Thủ quân Quế Ngọc Hải trong vòng tay NHM


 

Huy Toàn không kìm được giọt nước mắt


 

Mạc Hồng Quân nức nở, mắt đỏ hoe... đây là kỳ SEA Games cuối cùng của anh


 

Quế Ngọc Hải khóc trên vai Văn Toàn. Trận này, Văn Toàn dự bị và không thi đấu


 

Quế Ngọc Hải, thủ quân của ĐT U23 Việt Nam như không tin vào kết quả khi trận đấu kết thúc


 

U23 Việt Nam trong vòng tay NHM sau thất bại


 

... buồn nào nguôi!


 

... thêm một lần, giấc mơ dang dở!



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI