Chặng 2, các tay đua xuất phát từ Trà Vinh với đích đến là Lấp Vò – Đồng Tháp dài 128km. Sau khi thi đấu thành công ở chặng 1 với chiến thắng tuyệt đối của Lê Văn Duẩn, ê-kíp TP HCM trở thành mục tiêu tấn công của các đội đua khác ở chặng này. Ngay từ khi xuất phát, các cuộc rượt đuổi đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các cua rơ của đội Dược Domesco Đồng Tháp, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Quân khu 7... liên tục đeo bám và kèm chặt nhau. Cuộc rượt đuổi này kéo dài cho tới tận khi về đích ở Lấp Vò – Đồng Tháp. Cách đích chưa đầy 100m, tay đua Đỗ Tuấn Anh của đội Dược Domesco Đồng Tháp đã tung cú nước rút quyết định và giành chiến thắng ở chặng 2 trên chính quê hương mình. Chiến thắng này đã 1 lần nữa chứng minh Đỗ Tuấn Anh vẫn là tay đua nước rút hàng đầu của làng xe đạp VN hiện nay. Về đích thứ 2 là tay đua Mai Nguyễn Hưng của đội Tp HCM. Dù về đích thứ 4 nhưng Lê Văn Duẩn – người giành chiến thắng ở chặng hôm qua vẫn giữ được chiếc áo vàng và áo xanh. Ngày mai các tay đua bước vào chặng thứ 3 từ TP Long Xuyên đi Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang dài 148 km.
Minh Nguyệt
(Thethao.vtv.vn)