Tại bán kết World Cup 2014, đội chủ nhà Brazil đã trải qua một buổi tối kinh hoàng tại sân Belo Horizonte khi phải nhận liên tiếp 5 bàn thua ngay trong hiệp 1 và thất bại 1-7 chung cuộc.
5 tháng sau đó, Dante vẫn chưa quên đi phong độ tệ hại của mình cùng các đồng đội và anh càng bực bội khi đàn em Thomas Muller vẫn không ngừng trêu chọc.
Trên kênh Globoesporte, trung vệ của Brazil cho biết: “Nhiều người Đức hay đùa cợt về điều đó, đặc biệt vào sau mỗi trận đấu. Tôi đã phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc này. Kết quả 7-1 thực sự trầm trọng hơn cả những gì mọi người nghĩ”.
“Chúng ta có thể đùa cợt về mọi thứ nhưng phải về điều đó. Không phải người Đức nào cũng thế nhưng Thomas là người rất thích đùa. Tôi đã phải nói với anh ấy rằng: Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ đánh cậu trong mọi buổi tập. Nếu trò đùa không khiến ai cười thì có nghĩa là nó gây khó chịu cho người khác” - Dante chia sẻ.
Dante cũng cho rằng, sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh sắp chấm dứt: “Đội tuyển quốc gia Brazil có truyền thống ít triệu tập những cầu thủ trên 30 tuổi. Tuy nhiên nếu tôi được gọi, tôi sẽ thi đấu hết sức mình”.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam