Qatar Open 2015: Nadal "thua sấp mặt" ngay ngày ra quân

H.MCập nhật 06:15 ngày 07/01/2015

Rafael Nadal "mở hàng" 2015 bằng một trận thua không thể bẽ bàng hơn

Quá trình trở lại sau chấn thương của Nadal xem ra còn rất gian nan và bằng chứng là việc anh bất ngờ để thua tay vợt kém mình tới... 124 bậc trên BXH.

Rafael Nadal vừa đánh dấu sự trở lại của mình sau ca phẫu thuật ruột thừa bằng việc tham dự giải đấu tổ chức tại Abu Dhabi. Tay vợt người Tây Ban Nha đón nhận cú sốc nặng tại bán kết Mubadala với trận thua đậm nhất trong sự nghiệp trước Andy Murray. Tuy nhiên, đó chưa phải là giải đấu chính thức, vì thế, cũng không thể nhận định xem phong độ của Nadal đã phục hồi sau hơn 3 tháng nghỉ điều trị bệnh ruột thừa hay chưa.

Song, mọi chuyện bỗng trở nên tường tỏ hơn tại Qatar Open – giải đấu đầu tiên trong năm. Và có thể thấy, dường như, Nadal vẫn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào giải Grand Slam đầu tiên của năm 2015 - Australia Open.

Chỉ phải đụng độ Michael Berrer, tay vợt xếp hạng 127 thế giới, tuy nhiên, Rafael Nadal đã khiến người hâm mộ thất vọng bằng trận thua vô cùng ê chề.

Tay vợt hạng 3 thế giới có set đầu mỹ mãn khi đả bại đối thủ 6-1. Tuy nhiên, bước vào set đấu tiếp theo, tay vợt 34 tuổi đã thi đấu rất hay và đòi lại được 1 set trước khi "kết liễu" Nadal với chiến thắng 6-4 ở set thứ 3. Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Michael Berrer với một tay vợt trong top 5 thế giới.

Thua trận này, Nadal sớm nói lời chia tay với Qatar Open – giải đấu chạy đà quan trọng cho Australia Open 2015, sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 19/1/2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1