Hà Nội: 20 năm, cả làng sống cùng ô nhiễm

Dương Hương - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 12:50 GMT+7

VTV.vn - Nằm lọt giữa 3 bề sông Nhuệ, 20 năm qua, dân làng Thống Nhất không dám dùng nước sông, nước giếng đào nhưng vẫn phải dùng nước sông bẩn dẫn vào đồng sản xuất.

Khát khao có nước sạch giờ dường như là khao khát chung của người dân tại 3 miền khi tại ĐBSCL, nước nhiễm mặn ở mọi nơi; tại Tây Nguyên, hồ nước trơ cạn đáy, còn tại thủ đô Hà Nội, vẫn có nhiều thôn, xã phải hít thở mùi nước sông hôi, phải dùng nước khoan để tắm giặt. Điển hình như ở làng Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội.

Trong quy hoạch nông thôn mới của xã Đông Lỗ hay của huyện Ứng Hòa, người dân không thấy có nhà máy nước sạch. Như vậy, đại bộ phận dân làng nằm lọt giữa ba bề sông Nhuệ ô nhiễm, chỉ biết dùng nước mưa và nước giếng khoan trong lo lắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước