Ký ức ngày 2/9 đầu tiên của người chiến sĩ tự vệ cứu quốc thành Hoàng Diệu

Nguyễn Nam (VTV4)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 09:16 GMT+7

VTV.vn - Đối với người chiến sỹ trẻ ngày ấy, ký ức được chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập mãi mãi là niềm tự hào.

Năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Trung tướng Phạm Hồng Cư - khi đó là một chiến sỹ Việt Minh 20 tuổi đã hăng hái tham gia Đội tự vệ cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Đây là đơn vị vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ Thành ủy và các cơ quan của Xứ ủy. Đặc biệt, Đội có vinh dự được bảo vệ Lễ đài độc lập tại quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9.

Trung tướng Phạm Hồng Cư chia sẻ, ký ức về ngày 2/9/1945 ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng ông mà còn là niềm vinh dự của cả một thế hệ những người mang trong mình lời thề sắt son - lời thề độc lập.

Thiêng liêng lễ chào cờ ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình Thiêng liêng lễ chào cờ ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình Hôm nay (2/9), kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hôm nay (2/9), kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho những người có công với cách mạng Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho những người có công với cách mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước