Mẹ nhốt con gái 11 tuổi nhiều năm trong nhà, không cho đi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/12/2016 19:09 GMT+7

Căn phòng luôn đóng kín cửa. Cán bộ phường, quận đến làm việc chỉ có thể tiếp xúc với chị Nhung qua cửa sổ. Ảnh: Dân Trí

VTV.vn - Một bé gái 11 tuổi sống giữa Thủ đô nhưng chưa được đến trường do bị mẹ thường xuyên giữ trong nhà, cấm không cho tiếp xúc với người ngoài.

Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24h, bà Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, quận Hoàng Mai cho biết, sự việc này đã được cơ quan chức năng nhiều lần can thiệp nhưng chưa thể tìm được giải pháp.

Gần 5 năm nay, các phòng ban ngành của phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai đã có hàng chục lần đến vận động mẹ của cháu bé cho cháu đi học, nhưng đến nay đều thất bại.

Một số chuyên gia tâm lý dự đoán, mẹ cháu bé có thể đang mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh con và ly hôn. Còn cháu bé có nhiều biểu hiện của bệnh tự kỷ.

Chính quyền địa phương cũng không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế để cháu bé được đi học vì còn vướng mắc một số vấn đề về pháp lý. Hiện quận Hoàng Mai đang chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBND thành phố Hà Nội.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước