Một địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Được thành lập từ năm 2006, Bảo tàng các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội được coi là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Đây là nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật, cùng các chứng tích gắn liền với những tháng ngày của các cựu tù Phú Quốc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Giám đốc bảo tàng này là ông Lâm Văn Bảng - một cựu tù Phú Quốc, một người truyền lửa. Ông đã dồn tất cả tâm sức xây dựng bảo tàng chỉ với suy nghĩ giản dị là biến bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước như lời căn dặn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện ở nơi này đang lưu giữ hơn 4.000 vật dụng, ảnh tư liệu cùng mô hình về các thủ đoạn tra tấn tàn bạo của kẻ thù.

Ông Lâm Văn Bảng cho rằng, bảo tàng là góc nhìn hiện thực về sự tàn khốc của chiến tranh cũng như sự hy sinh xương máu của cha ông để đánh đổi lấy tự do, hòa bình cho đất nước.

Hàng ngày bảo tàng vẫn hàng trăm lượt khách đến tham quan. Điều này cũng có nghĩa truyền thống yêu nước sẽ tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước