Ngày cuối cùng viếng Đại tướng tại tư gia, dòng người vẫn dài bất tận

CBS-Thứ sáu, ngày 11/10/2013 07:19 GMT+7

 Tối qua (10/10), là ngày cuối cùng người dân được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, vì thế ngay từ sáng sớm số người đến xếp hàng đã tăng đột biến kéo dài hàng cây số.

Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định lùi thời gian đóng cửa gần 4 giờ đồng hồ, tức là tới gần 10 giờ đêm.

Dù đông là vậy, nhưng dòng người đi trong lặng lẽ, chỉ có những bước chân dài hơn của người đi trước để rút ngắn thời gian chờ đợi đối với người đến sau. Ai cũng thành kính và xúc động.

‘ Người dân xếp hàng trên tất cả con đường xung quanh nhà Đại tướng. (Ảnh: Tiền phong)

Có lẽ cũng là ngày cuối cùng được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng, nên nhiều người sẵn sàng chờ đợi tới hàng chục giờ đồng hồ. Trong số họ có cả người già, trẻ em và cả các bạn thanh niên còn rất trẻ. Thay vì 6 giờ chiều đóng cửa theo kế hoạch, thì tới 10 đêm cánh cửa nhà Đại tướng mới tạm khép lại, để có thể đón được những người đến viếng cuối cùng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước