Người dân Cần Thơ mòn mỏi chờ nước sạch

Hoàng Khoa, Tuấn An, Phú Cường, Trung Hiếu (VTV9)-Thứ năm, ngày 14/07/2016 10:06 GMT+7

VTV.vn - Đối với nhiều hộ dân tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nước sạch là giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực trong bối cảnh nguồn nước sử dụng hàng ngày ngày càng ô nhiễm.

Hàng chục năm sinh sống tại khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Sáng biết đến nước máy. Mọi sinh hoạt của gia đình chị Sáng đều phụ thuộc vào nguồn nước từ rạch Bà Máng. Chị Sáng cho biết, trong mùa khô, nước thường bị đen và có mùi hôi.

Biết là ô nhiễm nhưng đành phải dùng bởi người dân nơi đây không có sự lựa chọn nào khác. Do lưu thông ra sông lớn nên trước đây, nước tại rạch Bà Máng có thể tạm sử dụng. Tuy nhiên, từ khi đường dẫn cầu Cần Thơ được xây dựng vào năm 2012, con rạch này bị ngăn đôi, mọi rác thải đều bị dồn về đây. Bên cạnh đó, việc phun thuốc trong sản xuất và nuôi gia cầm tràn lan trên bờ sông cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước