Người tự nguyện gác chắn ngã tư tử thần

Hồng Phong (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 11:20 GMT+7

Có một người đàn ông hàng ngày tự nguyện, cần mẫn chầu chực các chuyến tàu qua lại để làm nhiệm vụ cảnh báo, ngăn chặn nguy cơ tai nạn cho những người dân đi qua đường bộ.

Đường ngang dân sinh qua Km 87+ 375 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, những chuyến tàu qua lại, có thanh chắn barie lần lượt hạ xuống, nâng lên đều đặn. Điều khiển thanh barie này do một người đàn ông ngồi trên ghế với đôi nạng xếp bên cạnh.

Trước năm 2009, đây được coi là điểm đen tử thần, mỗi năm làm chết và bị thương có đến gần một chục người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước