Vụ trao nhầm con tại BV Đa khoa Ba Vì: Hai bé đã được trở về bên cha mẹ ruột

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 10:53 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều ngày căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung, sáng nay, tại BV Đa khoa Ba Vì, 2 cháu bé bị trao nhầm cách đây 6 năm đã được trở về bên cha mẹ ruột.

Sáng nay (19/7), tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt và trao nhận con ruột cho hai gia đình mà bệnh viện đã trao nhầm cách đây 6 năm. Hai bên gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) đã tìm được sự đồng thuận để giải quyết vụ việc.

Vụ trao nhầm con tại BV Đa khoa Ba Vì: Hai bé đã được trở về bên cha mẹ ruột - Ảnh 1.

Hai gia đình đã kí văn bản trao nhận và thống nhất đến quyết định trao nhận lại con ruột.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Hà Nội cũng đã trao cho hai gia đình khoản bồi thường, hỗ trợ và nhận trách nhiệm trước sự việc nhầm lẫn này.

Cuối buổi gặp mặt, hai người mẹ đã bày tỏ trong nghẹn ngào mong muốn sau này sẽ vẫn tiếp tục được gặp gỡ và thăm nom người con mà mình đã nuôi dưỡng bao lâu nay.

Vụ trao nhầm con tại BV Đa khoa Ba Vì: Hai bé đã được trở về bên cha mẹ ruột - Ảnh 2.

Chị Vũ Thị Hương nghẹn ngào khi sự việc bị trao nhầm con xảy ra với gia đình

Vụ trao nhầm con tại BV Đa khoa Ba Vì: Hai bé đã được trở về bên cha mẹ ruột - Ảnh 3.

Hai người mẹ đều nói lên nỗi lòng sau khi buổi kí nhận trao con ruột kết thúc

Sự việc trao nhầm con của bệnh viện đã gây ồn ào trong dư luận suốt 1 tuần qua. Chiều 13/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm liên quan vụ việc trao nhầm con ở BV Đa khoa Ba Vì.

6 năm trước, sáng 1/11/2012, có 3 sản phụ chuyển dạ tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội), trong đó có chị Vũ Thị Hương và chị Phùng Thị Thu Hiền (vợ anh Sơn) cùng trú tại Ba Vì. Hai bé trai ra đời cách nhau 20 phút, một cháu nặng 3,1kg, cháu còn lại 3,8kg.

Tuy nhiên, nữ hộ sinh đã trao nhầm con cho hai gia đình. Lãnh đạo BV Đa khoa Ba Vì cho biết, nữ hộ sinh trao con cho 2 người bà. Khi nhận con, vợ chồng anh Sơn đã nghi ngờ nhầm tã lót của bé nhưng nhân viên y tế khẳng định không có chuyện nhầm.

Con càng lớn, vợ chồng anh Sơn càng thấy có nhiều nét không giống mình. Tháng 3/2018, anh Sơn đưa con đi xét nghiệm ADN, bất ngờ nhận kết quả con không cùng huyết thống với bố mẹ. Chị Hương cũng đã rất sốc khi nhận tin.

Xót xa chuyện 6 năm nuôi con mới phát hiện bệnh viện trao nhầm Xót xa chuyện 6 năm nuôi con mới phát hiện bệnh viện trao nhầm

VTV.vn - Thấy con càng lớn càng không giống ai trong nhà, anh Sơn quyết tâm đi xét nghiệm AND bởi không chịu nổi những lời đàm tiếu của xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước