Bất ngờ, Hà Việt Dũng…

Lê Trúc-Thứ ba, ngày 12/07/2016 06:00 GMT+7

Diễn viên Hà Việt Dũng

VTV.vn - Trong giới nghệ sĩ, có khá nhiều gương mặt nổi tiếng từng có xuất phát điểm từ những ngành nghề chẳng liên quan gì đến nghệ thuật...

Chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ, cho đến khi một cơ duyên bất ngờ đến, họ tham gia và trở nên nổi tiếng. Hà Việt Dũng cũng là một trường hợp tương tự.

1. Hà Việt Dũng là một người mẫu – diễn viên từng gây sốt trên cộng đồng mạng khi lập nghiệp ở Sài Gòn phồn hoa với… xe nước mía. Và trước khi đến với nghề này, Hà Việt Dũng cũng từng trải qua nhiều công việc mưu sinh khác, ở nhiều nơi khác, như một anh thợ kim hoàn, công nhân vệ sinh khi ở Hà Nội; anh thợ mộc ở Đồng Tháp trong những tháng đầu Nam tiến năm 2009; hay anh bảo vệ nhà hàng tiệc cưới ở TP HCM…

Nhìn vào nghề mà anh chàng sinh năm 1987 này từng làm, người ta không thể nghĩ có ngày Hà Việt Dũng lại trở thành một siêu mẫu với các thành tích đáng ngưỡng mộ như giải Bạc cuộc thi “Ngôi sao người mẫu” và giải tương tự ở cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam” trong cùng năm 2011. Và kế đến là trở thành một diễn viên tiềm năng như hiện tại.

Nhưng như đã nói, cái gì cũng có duyên…!

Hà Việt Dũng sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, một vùng đất được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp với núi non hùng vĩ, với khí hậu mát lành quanh năm. Đó là một vùng đất mà người Mường chiếm đa số, rồi mới đến người Kinh, người Dao, Thái… Chính vì thế mà lễ hội ở đây phong phú quanh năm. Cuộc sống con người tuy lao động chân tay vất vả là chủ yếu nhưng tâm hồn con người thì thư thái và an yên.

Gia đình Hà Việt Dũng cũng vậy, cũng lao động chân tay và buôn bán lặt vặt ngoài chợ quê nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Lắm lúc cơ cực, tiền không còn, gạo cũng chẳng có mà ăn. Thế là cậu bé Hà Việt Dũng năm nào cùng bà Nội đi đào “củ xuống” để nấu súp mà ăn thay cơm. Những con ốc, con hến ngoài con suối gần nhà cũng từng là nguồn thu nhập nuôi sống cả nhà. Tuy không có nhiều điều kiện nhưng bố mẹ Hà việt Dũng vẫn quyết tâm nuôi 3 chị em ăn học đàng hoàng, tệ nhất cũng phải tốt nghiệp cấp ba.

Thấu hiểu được nỗi cơ cực của gia đình nên từ bé, Dũng đã ý thức được việc phụ giúp cha mẹ. Năm lên 9 tuổi, Dũng đã đi làm thêm. Khi lên cấp ba, Dũng dành trọn thời gian nghỉ hè để cùng hai chị lên Hà Nội làm thuê kiếm tiền về mua sách vở, tập bút. Cũng từ những tháng năm đó, Dũng đã có thể tự lo cho việc học của mình!

Tốt nghiệp cấp 3, Dũng không thi đại học như bao bạn mà quyết định bước vào đời mưu sinh. Năm 2007, Dũng nhập ngũ vào lữ đoàn 144 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thời gian công tác, Dũng được thủ trưởng đánh giá cao, anh được tặng bằng khen, thành tích vẻ vang. Những tưởng anh sẽ tiếp tục học và công tác trong ngành nhưng sau hai năm, Hà Việt Dũng trở về quê và tiếp tục con đường mưu sinh khác. Điều này đã khiến không ít người trong đơn vị cảm thấy tiếc nuối.

Song, với những người trẻ thì thường khó mà ngăn cản được đam mê của họ là vậy!

2. Sau khi trải qua nhiều ngành nghề ở khắp nơi, cuối cùng thì cái duyên với nghệ thuật, cụ thể là nghề người mẫu cũng đã đến với Hà Việt Dũng tại đất Sài Gòn! Dũng được bạn giới thiệu vào công ty người mẫu PL để học và bắt đầu tham gia catwalk từ đó! Đến năm 2011, anh quyết định đi thi và liên tiếp ẵm hai giải quan trọng từ hai cuộc thi người mẫu thuần Việt lớn nhất nhì hiện nay!

Nhưng, tên tuổi Hà Việt Dũng chỉ thật sự gây chú ý khi báo chí và cộng đồng mạng nhắc đến với hình ảnh một siêu mẫu bán nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Thượng Hiền! Sự “nổi tiếng” này thoạt nghe có vẻ khá mỉa mai cho cái nghề người mẫu của anh, nhưng thật ra cũng dễ hiểu. Không phải cứ đạt giải là có nhiều show, và một anh chàng người mẫu đứng lề đường bán nước mía thì có vẻ là kích thích tò mò cho báo mạng nhiều hơn là anh ta mặc đồ đẹp và sải bước trên sàn diễn (!).

Từ sự nổi tiếng đó, Dũng lọt vào “tầm ngắm” của đạo diễn Ngô Quang Hải với dự án phim “Mùa hè lạnh”. Sau khá nhiều lần casting cho vai diễn trong phim này, Hà Việt Dũng đã được chọn. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh tham gia, cũng là bộ phim giúp anh đường hoàng bước vào thế giới của nghệ thuật thứ bảy nhanh chóng ngay sau đó. Tính từ đó đến nay thì Dũng đã có gần 10 vai diễn trong các phim điện ảnh và truyền hình. Khi lịch đi phim bắt đầu dày lên, Hà Việt Dũng cũng ngừng nghề bán nước mía sau khoảng 8 tháng mưu sinh.

Đời thường vất vả mưu sinh là thế, nhưng trong phim ảnh, Hà Việt Dũng thường xuyên vào vai trái ngược lại, vai một đại gia.

Hôm anh em ngồi cà phê, Dũng nói: “Cái số em chưa được giàu thật mà chỉ toàn giàu ảo thôi!”. Cụ thể, trong phim “Đồng tiền quỷ ám” đang chiếu trên VTV, phim do nhà văn Nguyễn Như Phong biên kịch, đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện, Dũng vào vai Lâm, một công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng, tiêu tiền tỷ một lúc.

Hà Việt Dũng trong phim Đồng tiền quỷ ám
Hà Việt Dũng trong phim "Đồng tiền quỷ ám"

Trước phim này, Dũng cũng vào vai chủ một trang trại nuôi ngựa trong phim “Người đứng trong gió”. Hay trong phim “Người tình” đang quay, Dũng cũng lại vào một vai nhà giàu. Mà tất cả các vai này đều được anh thể hiện rất “ngọt” và ấn tượng.

Hỏi “bí quyết”, Dũng nói, thật ra diễn vai giàu có là khá dễ, dễ hơn vai nghèo khó. Anh từng chứng kiến hình ảnh những công tử nhà giàu, rồi một số bạn bè giàu có nói chuyện thế nào, ăn chơi ra sao, họ ngông nghênh thế nào khi có chỗ dựa là bố mẹ có chức quyền… Anh mang những điều nhìn thấy đó áp dụng vào vai diễn của mình, vậy là thành công.

3. Hiện tại, Hà Việt Dũng vẫn ở nhà thuê, cát-sê phim đủ để anh trang trải cuộc sống và gửi một ít về cho bố mẹ. Ngoài ra, Dũng còn làm đại diện hình ảnh cho trung tâm thể hình Gold Sport Gym. Chính công việc này cũng phần nào giúp cho Dũng có thu nhập ổn định, đỡ chật vật hơn trong cuộc sống, còn thu nhập từ phim ảnh thì vốn rất thất thường. Nhiều khi đi xong phim thì tiền cát-sê cũng vừa hết!

Với diễn xuất, Hà Việt Dũng quan niệm sẽ hết lòng với nghề đến khi nào còn có thể. Dù chưa thật sự tốt nhưng anh chàng đầy lạc quan về tương lai phía trước. Nhất là trong năm nay Dũng có những dự án phim rất ấn tượng, trước mắt là có “Đồng tiền quỷ ám” đang trình chiếu, rồi phim nghệ thuật “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh và “Người đàn bà quyến rũ”, một bộ phim nói về công tử Bạc liêu ngày trước.

Hà Việt Dũng làm đại diện hình ảnh cho trung tâm thể hình Gold Sport Gym
Hà Việt Dũng làm đại diện hình ảnh cho trung tâm thể hình Gold Sport Gym

Là một diễn viên nhưng Hà Việt Dũng dường như không hề bị tác động bởi những xô bồ trong giới. Dũng sống kín tiếng, ít giao lưu với đồng nghiệp và cũng không bận tâm đến những thị phi trong giới. Dũng đến phim trường, làm tốt nhất có thể với vai diễn của mình rồi về nhà. Bon chen là hai từ không hề có trong suy nghĩ về nghề của Dũng. Tất nhiên, không có nghĩa là Dũng không có ý cầu tiến, hằng ngày, anh vẫn học hỏi và trao dồi về diễn xuất từ phim ảnh và từ đàn anh đàn chị. Dũng ý thức rằng, tuổi nghề của mình vẫn còn non và cần học hỏi nhiều hơn nữa.

Hỏi Dũng rằng, bây giờ ngồi nhìn lại quảng thời gian làm đủ thứ nghề để mưu sinh thì cảm thấy thế nào?! Dũng cười bảo: Hẳn nhiều người sẽ thấy là cực khổ khủng khiếp quá nhưng với Dũng thì thấy bình thường. Dường như những năm tháng lớn lên bên cái cơ cực ấy, Dũng đã quen rồi. Lại hỏi Dũng mong ước điều gì ở hiện tại, anh đáp rất đơn sơ: có việc làm và có ít tiền lo cho những người thân bên cạnh! Chỉ cần có như vậy!

Nghe Dũng nói, tôi cười bảo: Cổ nhân có dạy “Thiểu dục tri túc”, thật ra người ít mong cầu thì càng ít phiền muộn. Thậm chí, đôi khi không mong cầu thì lại dễ đạt được thành quả bất ngờ, bởi có câu “Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở/ Vô tình tiếp liễu liễu xanh um” là vậy!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước