Hoa hồng trên ngực trái - Tập 22: Thái (Ngọc Quỳnh) sốt ruột chỉ mong đến ngày Trà (Lương Thanh) đẻ để đổi vận

LA-Thứ năm, ngày 17/10/2019 11:28 GMT+7

VTV.vn - Công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên Thái chỉ mong mau mau chóng chóng đứa con trong bụng Trà ra đời để đổi vận.

Nghe theo thầy Thông, Thái tin đứa con trong bụng Trà chính là đứa con sẽ đổi vận cho mình. Chính vì vậy, lúc nào Thái cũng mong ngóng đứa con này. Đặc biệt, khi công ty đang làm vào hoàn cảnh khó khăn, bị nợ chồng chất nên Thái càng sốt ruột. Thái đang phải đi vay tiền chạy vạy khắp nơi cho việc làm ăn. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 22: Thái (Ngọc Quỳnh) sốt ruột chỉ mong đến ngày Trà (Lương Thanh) đẻ để đổi vận - Ảnh 1.

Nhìn thấy Trà vẫn đang ung dung mang bầu, Thái đâm ra bực tức. Bức bối trong lòng, Thái quay sang khó chịu với Trà. 

"Bây giờ anh chỉ mong nó tòi ra được nhanh để xem có đổi được vận không. Bây giờ cứ phải xoay tiền như thế này điên đầu mất" - Thái nói với Trà. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 22: Thái (Ngọc Quỳnh) sốt ruột chỉ mong đến ngày Trà (Lương Thanh) đẻ để đổi vận - Ảnh 2.

Trong khi đấy, Trà vẫn đang tính kế chuồn. Nếu Thái biết được sự thật đứa con trong bụng Trà không phải là con trai, lại càng không phải là của mình thì chắc chắn Trà sẽ không tránh được cái họa lớn này. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 22: Thái (Ngọc Quỳnh) sốt ruột chỉ mong đến ngày Trà (Lương Thanh) đẻ để đổi vận - Ảnh 3.

Trà vẫn lén lút hẹn gặp và qua lại với con trai ông thầy Thông để bàn mưu tính kế đối phó với cả Thái và Dung (Kiều Thanh). 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước