Hồng Đăng từng nản chí khi quay “Tuổi thanh xuân”

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 24/12/2014 06:30 GMT+7

Đối với Hồng Đăng, quãng thời gian quay tại đảo Nami vừa đáng nhớ, vừa đáng sợ

Chia sẻ với VTV News, nam diễn viên điển trai cho biết đã có những thời điểm anh thật sự cảm thấy nản chí khi quay "Tuổi thanh xuân" – bộ phim đang thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Được nhiều người yêu mến sau thành công của những bộ phim đình đám như Cầu vồng tình yêu, Giọt nước rơi…, Hồng Đăng đã tạo dựng trong lòng khán giả hình ảnh một diễn viên điển trai, tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi bộ phim truyền hình Hồng Đăng góp mặt đều tạo nên những hiệu ứng tốt, khiến anh trở thành một trong những gương mặt “hút khách” của màn ảnh miền Bắc.

Trò chuyện với VTV News, diễn viên Hồng Đăng đã bật mí về những khó khăn anh trải qua trong quá trình thực hiện bộ phim mới nhất của mình mang tên Tuổi thanh xuân. Đây là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc – cường quốc điện ảnh của châu Á.

Xin chào Hồng Đăng! Được biết, anh và ê kíp làm phim "Tuổi thanh xuân" đang hoàn tất những cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

Đối với bất cứ một bộ phim nào, tôi luôn xác định sẽ làm hết sức chứ không nhận phim một cách ồ ạt, không làm theo số lượng bởi tôi là một người cũng khá “kén” kịch bản. Và, vì luôn làm hết sức nên sau mỗi bô phim, tôi đều phải dành một thời gian nghỉ ngơi để “sạc” lại bản thân.

Khi quay Tuổi thanh xuân, đã có những thời điểm tôi cảm thấy nản chí. Nản ở đây là bởi thời gian quay phim quá dài, cộng thêm lịch làm việc dày đặc và áp lực đè nặng trên vai. Bên cạnh đó, khi làm việc với đoàn làm phim Hàn Quốc, đôi khi chúng tôi hơi “gồng” mình để thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì vậy, không chỉ riêng tôi, cả ê-kíp đều cảm thấy mệt mỏi trong quá trình quay bộ phim này.

Điều gì khiến anh nhớ nhất trong quãng thời gian đóng phim ở Hàn Quốc?

Nhớ nhất có lẽ là mệt. (Cười) Đùa thôi chứ kỷ niệm sợ nhất và nhớ nhất chính là quãng thời gian 3 ngày quay ở đảo Nami. Tất cả những cảnh quay ở đó đều được thực hiện vào lúc sáng sớm, khoảng 4h sáng hôm trước cho đến 5h sáng hôm sau. Thời tiết ở Nami khi ấy chỉ khoảng 1 độ C mà phục trang của tôi lại khá mỏng. Tôi thậm chí đã phải mặc thêm một lớp áo giữ nhiệt và dán đến 10 miếng dán giữ nhiệt. Đó là 3 ngày làm việc vất vả nhưng bù lại, đoàn làm phim đã có những thước hình tuyệt đẹp với cảnh sắc mê hồn tại đảo Nami.

Lần đầu tiên hợp tác với các diễn viên Hàn Quốc trong một bộ phim truyền hình dài tập, trong khi quay hình, anh và các đồng nghiệp nước bạn đã gặp phải những trở ngại gì?

Khi nhận kịch bản này, vấn đề khiến tôi lo lắng nhất là ngôn ngữ. Trước khi bấm máy, chúng tôi có 10 ngày tập luyện liên tục với nhau: tập thoại, tập diễn, tập phản ứng để khi ra hiện trường có thể phối hợp thật nhuần nhuyễn, trôi chảy.

Sau khoảng thời gian tập luyện ấy, những khó khăn trong việc bất đồng ngôn ngữ cũng dần được giải quyết. Mọi người đã quá hiểu nhau và dù không cùng nói chung một thứ tiếng, hai người vẫn phối diễn với nhau ăn ý bởi chúng đã có những dấu hiệu riêng khi kết thúc lời thoại, ví dụ như ánh mắt, động tác, đuôi từ… Tuy nhiên, khi diễn theo nhóm thì phức tạp hơn, rất dễ “nhảy” vào lời thoại của nhau. Cái khó của các diễn viên tham gia bộ phim này là không chỉ thuộc lời thoại của mình mà còn phải thuộc lời thoại của bạn diễn.

Tò mò một chút, tại sao anh lại quyết định đảm nhận vai diễn này?

Tuy đã biết về những thông tin của bộ phim hợp tác này nhưng tôi chưa hề có ý định tham gia. Trước đó, tôi từng tham gia vào bộ phim Người cộng sự hợp tác với Nhật Bản nên đã hiểu rõ những những khó khăn, vất vả khi quay một bộ phim hợp tác.

Ngoài ra, khi xuất hiện trong những bộ phim như thế này, các diễn viên Việt Nam sẽ rất dễ bị so sánh. Thực sự, tôi không muốn đặt mình vào thế khó nhưng dù sao, đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân và là một thử thách tôi muốn vượt qua.

Hơn thế nữa, tôi muốn chứng tỏ rằng diễn viên Việt Nam nói chung và diễn viên miền Bắc nói riêng không phải không có tài, mà chỉ chưa có điều kiện tốt để phát triển hết khả năng của mình.

Là một trong những gương mặt được yêu thích của điện ảnh Việt, anh có gặp áp lực gì không khi được chọn làm một trong những diễn viên tham gia dự án phim truyền hình đình đám này?

Rất nhiều áp lực chứ. Áp lực từ trong ê-kíp, áp lực từ chính bản thân mình. Một trong những áp lực đó là sự chênh lệch tuổi tác. Tôi lớn hơn diễn viên chính Kang Tae Oh 10 tuổi và hơn Nhã Phương 6 tuổi. Vậy nên đôi khi tôi cảm thấy mình hơi gắng sức để diễn sao cho phù hợp với vai Khánh.

Anh có thể gửi một số lời nhắn nhủ tới các khán giả yêu mến bộ phim "Tuổi thanh xuân"?

Tuổi thanh xuân là một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói về tâm lý giới trẻ khi đi du học. Đây là một tâm huyết của cá nhân tôi, các bạn diễn viên trẻ và của cả đoàn phim – những người đã phải đánh đổi nhiều thứ để làm nên tác phẩm này. Tôi rất mong Tuổi thanh xuân sẽ được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt!

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước