Vốn là người kỹ tính và cầu toàn, cũng có chút khắt khe nên khi mua hàng, bà Giang yêu cầu để đồ tươi sống để bà còn thẩm định chất lượng. Lần này cũng vậy, khi bà Giang đặt lươn ở cửa hàng hải sản quen, người bán hàng để nguyên những con lươn tươi sống gửi đến cho bà.
Phải mà như những lần trước thì bà Giang sẽ không kêu ca gì nhưng lần này, bà chưa từng làm lươn bao giờ nên nhìn những con lươn bò ngoe nguẩy trong túi nilon bà vô cùng sợ hãi. Bà thậm chí còn phải dùng đũa để kều túi lươn chứ không dám đụng tay vào.
Sau khi túi nilon được hé mở, những con lươn bắt đầu trườn ra bàn rồi bò xuống sàn nhà.
Bà Giang nhìn đám lươn bò trườn khắp nơi mà sợ hãi và hốt hoảng, leo lên ghế đứng. Sau một hồi bà biết rằng mình không thể xử lý được món súp lươn nên đành bấm điện thoại gọi cho chị Thoa cầu cứu.
Chị Thoa nhận điện thoại và với tính cách của chị, chị đã ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho người chủ cũ của chị.
Những diễn biến tiếp theo của phim Mình yêu nhau, bình yên thôi sẽ được hé lộ trong tập 90 phát sóng vào 20h hôm nay (5/7) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!