Nghị lực phi thường của chàng trai chỉ có 5% cơ hội sống trở thành trợ lý Tổng giám đốc

Bích Ngọc (Điều ước thứ 7)-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 16:44 GMT+7

VTV.vn - Đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Đặng Minh Tuấn sinh ra và lớn lên tại Hạ Long đã bị tai nạn giao thông nặng phải nằm một chỗ với 5% cơ hội sống.

Nhớ về quãng thời gian trước khi bị tai nạn giao thông, Tuấn cho biết mình là một hot boy ở trường từng được nhiều cô gái vây quanh, bạn bè ngưỡng mộ. Tuấn không chỉ bảnh bao, anh còn rất tài năng khi đạt giải Nhì cuộc thi Hip hop của tỉnh và từng được nhảy phụ họa cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Thế nhưng trong một lần đi ôn thi Đại học bằng xe máy, Tuấn đã bị một chiếc xa tải va chạm mạnh dẫn đến chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ. Bác sĩ cho biết hy vọng sống của Tuấn chỉ còn lại 5% và khuyên gia đình nên chuẩn bị lo hậu sự.

Trải qua 4 lần chết lâm sàng và nhiều cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, phép màu đã đến, sau quãng thời gian hôn mê suốt 20 ngày, Tuấn đã tỉnh lại. Tuy nhiên, lúc này anh không thể tin vào được mắt mình khi không thể cử động và phải gắn ống thở bên mình trong suốt quãng đời còn lại.

Nghị lực phi thường của chàng trai chỉ có 5% cơ hội sống trở thành trợ lý Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Mọi ước mơ, hoài bão tuổi trẻ đã tan thành mây khói. Từ việc ăn, uống, đi lại, sinh hoạt, Tuấn phải nhờ hết vào bố mẹ. Nhưng cũng chính sự động viên, yêu thương của gia đình đã giúp Tuấn vượt qua được tất cả.

Nằm trên giường, Tuấn để bàn phím trên bụng, tập di chuyển con chuột bằng khuỷu tay và tập gõ chữ với hai bàn tay cứng đờ vì tê liệt. Không nản, hằng ngày Tuấn tập tay từ việc cầm chiếc túi nilon, vỏ chai lavie đến khi có thể cầm được thìa xúc cơm và tự cầm bàn chải đánh răng… Sau 5 năm, Tuấn đã có thể ngồi trên xe lăn.

Nghị lực phi thường của chàng trai chỉ có 5% cơ hội sống trở thành trợ lý Tổng giám đốc - Ảnh 2.

Với mong muốn giúp đỡ được những người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp hơn, Tuấn đã tạo được những kênh YouTube về nghị lực sống thu hút được hàng nghìn người xem. Đặc biệt, Tuấn còn được trở thành trợ lý Tổng Giám đốc một công ty truyền thông. Nhờ sự siêng năng, mày mò tìm hiểu, Tuấn đã đưa ra được nhiều chiến lược marketing thông minh, hiệu quả và được công ty trao phần thưởng “Nhân viên xuất sắc và chăm chỉ nhất Vinalink - Media” năm 2019.

Ngoài ra, anh còn bán xe máy online trên facebook giúp bố. Tuấn vui vẻ cho biết, mỗi tháng anh bán khoảng 17 - 20 chiếc xe máy giúp bố.

Bên cạnh công việc, Tuấn vẫn đam mê với âm nhạc. Tuấn tự sáng tác và thể hiện các ca khúc của mình. Bài hát Cháy trong tôi Tuấn từng song ca với ca sĩ Đông Hùng.

Nghị lực phi thường của chàng trai chỉ có 5% cơ hội sống trở thành trợ lý Tổng giám đốc - Ảnh 3.

Từ một người khuyết tật, phải nằm một chỗ, Tuấn hiện tại là một người vui vẻ, hòa đồng, luôn bận rộn với nhiều công việc có ý nghĩa. Tuấn đã có thể kiếm ra tiền và tự lo cho bản thân mình.

Biết được nghị lực sống phi thường của Tuấn, chương trình Điều ước thứ 7 đã có cuộc gặp gỡ và mang đến cho anh những món quà đầy bất ngờ. Chia sẻ trong chương trình Tuấn muốn được nói lời cảm ơn đến bố mẹ - người đã cho anh động lực, niềm tin vào cuộc sống.

"Bố mẹ đã luôn sát cánh bên tôi suốt 14 năm qua. Từ những lúc khó khăn nhất cho đến khi tôi vượt qua được nỗi khó khăn, ngồi được xe lăn, học tập, làm việc được. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều", Tuấn xúc động cho biết.

Thành công mà ngày hôm nay của Tuấn xứng đáng với những gì anh đã nỗ lực trong suốt chặng đường đời vô vàn sóng gió mà mình đã phải trải qua. Tuấn chính là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng để để mọi người noi theo và học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước