Những ngày không quên - Tập 17: Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai

P-Thứ tư, ngày 29/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thấy vị bác sỹ này về thăm người bố sắp mất mà lại bị cấm không được vào làng, Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu và bực tức.

Đào (Việt Hoa) lén lút nhận khách cho cửa hàng gội đầu cắt tóc của mình. Một phần vì ở nhà mãi buồn chán, một phần vì cửa hàng đóng cửa lâu quá nên Đào mất hết thu nhập. Cứ có khách nào đến gọi cửa Đào mới ra mở và ngay khi khách vừa vào thì đóng chặt. Đúng lúc đang có khách thì ông Bá (NSƯT Quang tèo) ra cửa hàng của con gái. Đào nhất định không mở cửa vì sợ nếu bố biết sẽ bắt dừng ngay. 

Ông Sơn (NSND Trung Anh) và cô con gái út Dương (Bảo Hân) vẫn ở lại làng Yên. Vì không có việc gì để làm, ông Sơn nhận sửa chữa đồ điện cho bà con trong làng. Ông Sơn trợn tròn mắt khi thấy Cân (Việt Bắc) đến tìm Dương. Cả hai tỏ ra vô cùng vui mừng khi gặp nhau, thậm chí còn diện đồ đôi. Ông Sơn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Uyên (Phương Oanh) tất bật với chuyện dạy học trực tuyến rồi giao bài tập cho học sinh. Bị chị bắt làm việc nhà, Đào tỏ ra khó chịu, bảo Uyên không việc gì phải bận tâm quá đến chuyện học hành của học sinh. Nhà trường đã cho nghỉ thì cứ nghỉ, không việc gì phải mất công như thế. 

Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 1.
Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 2.
Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 3.

Cân lại chở Dương đến nhà Đào để tiếp tục công việc tuyên truyền cho bà con. Trước mặt Đào, Cân và Dương thể hiện rõ là đang yêu nhau. Đào thì vẫn tỉnh bơ trước cặp đôi này. 

Sau khi Quốc về, Huệ vẫn giữ khoảng cách với chồng. Khuê (Hồng Diễm) xuất hiện, hoá ra là bạn thân của Huệ. Khuê có gọi điện nhờ Huệ một việc và Huệ cũng đồng ý giúp bạn vì đang rảnh rỗi. Đang lúc nói chuyện với Huệ thì Khuê thấy Bảo (Hồng Đăng) quát nhân viên. 

Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 4.
Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 5.
Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 6.

Hoá ra, nhân viên của Bảo vì không có thu nhập nên lấy phụ tùng kém chất lượng thay cho xe của khách, rồi bị khách bắt đền. Cửa hàng ăn của Khuê cũng phải đóng một thời gian vì dịch bệnh.

Huệ và Khuê quyết định nấu những suất ăn miễn phí để dành cho những người đang tham gia công tác phòng chống dịch.

Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 7.
Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 8.

Thấy một người làng là bác sỹ bệnh viện Bạch Mai về, ông Đẩu vội chạy đi báo ngay với ông Bá. Bố vị bác sỹ này đang bị ốm nặng nên cô về thăm. Ông Bá quyết không cho người này vào làng vì sợ lây nhiễm cho cả làng. Dương khóc chạy về hỏi bố vì sao lại xảy ra chuyện vô lý và ích kỷ như vậy. 

Những ngày không quên - Tập 17:  Dương (Bảo Hân) khóc vì thấy uất ức cho vị bác sỹ ở Bạch Mai - Ảnh 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước