Thương nhớ ở ai – Tập 19: Bất chấp dư luận, Hạnh trao thân cho Nghĩa, quyết tâm có con với người mình yêu

P.V-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 15:40 GMT+7

Hạnh đã có quyết định táo bạo - trao thứ quý giá nhất của cô cho Nghĩa, người con trai cô yêu.

VTV.vn - Sự cấm cản và mối thù ngày càng nặng nề giữa họ Vũ và họ Nguyễn hóa ra lại là lực đẩy khiến Hạnh và Nghĩa quyết tâm đến với nhau hơn.

Trong tập 19 phim Thương nhớ ở ai phát sóng chiều nay nay (6/1), Hạnh đã dũng cảm vượt qua mọi định kiến, mọi sợ hãi – từ phía gia đình cũng như dư luận xóm làng – để trao thứ quý giá nhất của người con gái cho Nghĩa trước khi anh đi bộ đội. Quyết định này là một sự dũng cảm rất lớn của Hạnh, vì cô có thể cũng sẽ bị xóm làng bêu rếu cả đời giống như Liễu với tai tiếng "chửa hoang", "không chồng mà có con"…

Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những điều đó, Hạnh chỉ mong mỏi một điều là có một đứa con với người cô yêu và trong thời gian anh đi bộ đội, cô sẽ nuôi đứa trẻ đó, nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày. Đứa trẻ sẽ giúp cô có thể vượt qua những tháng ngày chờ đợi. Cô hạnh phúc với viễn cảnh ngày Nghĩa về làng gặp được con lúc ấy đã lớn…

Thương nhớ ở ai – Tập 19: Bất chấp dư luận, Hạnh trao thân cho Nghĩa, quyết tâm có con với người mình yêu - Ảnh 1.

Hạnh và Nghĩa công khai tình cảm với cả dân làng Đông, không e ngại.

Trong khi đó, sự căm ghét của bà Xeng – cô của Nghĩa – sau vụ xô xát với Hiệp (anh trai Hạnh) – với Hạnh ngày càng lộ rõ. Bà tận dụng mọi cơ hội có thể để mắng nhiếc Hạnh. Khi cả làng đi lấy gạo, bà đã mắng Hạnh là "con gái lăng loàn, hư hỏng" rồi cầu xin cô buông tha cho Nghĩa. Đáp lại, Hạnh nói cô và Nghĩa là gái chưa chồng, trai chưa vợ, không có lý do gì cấm cản cả hai đến với nhau.

Dâu - bạn thân của Hạnh - thấy bà Xeng mắng nhiếc bạn mình thậm tệ thì rất tức giận, cô chạy về gọi Nghĩa ra bênh Hạnh. Bất chấp sự phản đối của những bà cô trong họ, Nghĩa đã tìm đến hỏi chủ tịch xã về thủ tục đăng ký kết hôn. Nghĩa cũng về nói thẳng với bố mẹ về quyết định kết hôn với Hạnh của anh.

Thương nhớ ở ai – Tập 19: Bất chấp dư luận, Hạnh trao thân cho Nghĩa, quyết tâm có con với người mình yêu - Ảnh 2.

Bà Xeng - cô của Nghĩa - luôn tìm mọi cách mắng chửi Hạnh khi có cơ hội, đặc biệt ở nơi đông người. Bà nói Hạnh là "đồ con gái mất nết, lăng loàn".

Anh tuyên bố: "Hạnh đã có thai với con rồi!".

Thông tin này khiến bố Nghĩa vô cùng tức giận, ông nói: "Thế là họ Nguyễn đã đến ngày mạt vận rồi!".

Ngay sau đó, anh đến gặp Hạnh và đèo cô đi đăng ký kết hôn. Đây thật sự là cú sốc lớn đối với những người lớn của dòng họ Nguyễn và họ Vũ.

Để biết những diễn biến khác của các nhân vật, bạn hãy xem tập 20 phim Thương nhớ ở ai phát sóng vào 14h30 ngày mai (7/1) trên kênh VTV3!

Tập 19 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh muốn có con với Nghĩa Tập 19 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh muốn có con với Nghĩa

VTV.vn - Hạnh có rất nhiều suy tư trước ngày Nghĩa đi bộ đội, một trong số đó là cô muốn có con với Nghĩa. Ở cuối tập 18, Hạnh thậm chí đã bày biện chỗ nằm chờ Nghĩa tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước