Nam diễn viên phim "The Glory" kể về tuổi thơ khó khăn, uống nước từ vũng nước khi khát

A (Theo Allkpop)-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 11:30 GMT+7

(Ảnh: Allkpop)

VTV.vn - Jung Sung Il đã trở thành ngôi sao nhờ sự nổi tiếng của bộ phim "The Glory". Trong tập mới nhất của You Quiz on the Block", anh đã chia sẻ những câu chuyện về thời thơ ấu.

Trong tập mới phát sóng vào ngày 1 tháng 2, Jung Sung Il đã nói về cách anh đến với diễn xuất. "Tôi thực sự không có ước mơ vì tôi quá bận rộn để cố gắng sống và tồn tại" - Jung Sung Il nói - "Mẹ tôi bị bệnh từ khi tôi còn nhỏ nên bà đi chữa bệnh và bố tôi là người phóng khoáng nên ông ấy không bao giờ ở nhà".

"Khi tôi học năm cuối trung học, mẹ tôi khỏi bệnh và trở về nhà và đề nghị tôi đi học đại học" - Jung Sung Il nói tiếp - "Đó là lúc chị gái tôi khuyên tôi nên theo học mỹ thuật và nghệ thuật trình diễn".

Khi người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hỏi Jung Sung Il về quãng thời gian thơ ấu, anh trả lời: "Tôi từng có thời kỳ nổi loạn nhưng bố mẹ không ở bên nên chị gái luôn ở bên chăm sóc cho tôi".

"Chúng tôi sống với bà của chúng tôi và chúng tôi phải chăm sóc bà khi chúng tôi học tiểu học. Chúng tôi phải dọn dẹp phân cho bà vì bà rất khó di chuyển".

Jung Sung Il sau đó tiếp tục chia sẻ câu chuyện về những khó khăn mà anh gặp phải. Anh giải thích: "Khi chị gái tôi đi học, tôi sẽ đợi chị ấy nhưng không có gì để ăn uống. Có một lần, tôi đói quá và nhìn thấy một vũng nước trên vỉa hè. Tôi đợi cho đến khi đất lắng xuống đất ở dưới và uống nước ở trên".

Nam diễn viên phim The Glory kể về tuổi thơ khó khăn, uống nước từ vũng nước khi khát - Ảnh 1.

(Ảnh: Allkpop)

Khi người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hỏi nói lẽ ra Jung Sung Il có thể xin nước hàng xóm, tại sao anh lại không làm như vậy thì nam diễn viên trả lời: "Chuyện đó, anh có thể làm vài lần. Lần nào tôi cũng cảm thấy có lỗi khi đi khắp nơi hỏi... Chị tôi đã mắng tôi rằng: "Mày điên à? Sao mày lại uống thứ đó? Lẽ ra mày nên đợi tao về mới phải"...".

Jung Sung Il chia sẻ rằng điều khiến trái tim anh tan nát hơn là chị gái anh cũng đang học tiểu học vào thời điểm đó. Anh chia sẻ: "Chị gái tôi nấu đồ ăn rất giỏi chỉ bằng những nguyên liệu chúng tôi có ở nhà. Vì vậy, chị ấy luôn làm đồ ăn cho tôi. Nhưng có điều, chị gái tôi chỉ hơn tôi hai tuổi nên học tiểu học tại trường cùng thời điểm đó. Vì vậy, đó là điều làm trái tim tôi rất đau. Tôi cũng còn nhỏ nhưng chị gái tôi cũng là một đứa trẻ. Nhưng chị ấy chưa bao giờ khóc trước mặt tôi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước