NSND Lê Khanh tâm sự thời nghèo khó, cả nhà nằm chung một cái chăn, úp thìa vào cho ấm

PV-Thứ năm, ngày 21/11/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Ký ức vui vẻ mới đây, NSND Lê Khanh đã có cơ hội hồi tưởng về quãng thời gian sống khốn khó của cô và gia đình.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ, các khách mời có cơ hội nhìn lại hình ảnh của chiếc chăn con công, kỉ niệm của cả một thời bao cấp đầy khó khăn nhưng cũng thật ấm cúng. Vừa nhìn thấy chiếc chăn con công, MC Thanh Bạch hào hứng chia sẻ: "Chăn trong Nam gọi là mền. Cái mền con công này là kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Người ta dệt nó bằng chỉ nên rất vừa phải, không nóng quá hay lạnh quá, mùa đông đắp ấm mà mùa hè đắp cũng mát. Dệt xong, họ in hình con công, con phượng lên. Hồi nhỏ, tôi ngủ hay có thói quen cào tay vào mền để kéo chỉ trong mền ra, ngủ dậy thì có cả nắm chỉ trong tay, còn mền thì xước hết. Nhưng tuổi thơ tôi ngủ trên chiếc mền đó rất ngon".

Nghe chia sẻ của MC Thanh Bạch, NSND Lê Khanh cũng xúc động nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhưng vô cùng ấm áp của gia đình cô.

"Nhìn thấy chăn con công, tôi lại nhớ về một thời thực sự ấm áp với tôi. Chăn con công không những đẹp về màu sắc, mà còn rực rỡ, sáng choang cả nhà lên. Hồi đó nhà tôi nghèo, màu sắc nó cứ tối tối, đến quần áo cũng tối màu để cho đỡ bẩn. Đồ dùng vật dụng cứ cũ cũ, mọi thứ cứ xám xám, nâu nâu, bàng bạc. Cái chăn đặt vào sáng choang".

"Nhà tôi có ít chăn lắm, ruột chăn năm này qua tháng khác cứ nặng trĩu. Cái chăn ở ngoài nhìn đẹp nhưng nặng lắm. Nhà tôi đông con, tất cả nằm chung một cái chăn, úp thìa vào cho ấm. Ai ngủ mà chẳng may bị thò cái chân ra ngoài sẽ cảm lạnh ngay, nên cứ ôm nhau mà ngủ", nữ nghệ sĩ kể lại.

"Bây giờ chúng ta ngủ phòng riêng, có máy lạnh, nên hiếm khi được ôm nhau như thế lắm. Bởi vậy, nhìn thấy cái chăn, tôi thấy ngay mùi hương của gia đình, khi bố me con cái cùng ôm nhau. Lớn đùng rồi nhưng vẫn ôm nhau trong chiếc chăn đó" - NSND Lê Khanh tâm sự - "Tôi đi xa về, dù nhà không thể bằng khách sạn, nhưng động tác của tôi khi mở cửa vào nhà là áp mặt mình lên chiếc chăn để cảm nhận mùi hương gia đình. Ngày nay, chăn con công không gợi về kí ức nghèo nữa mà thành mốt, hiện đại, mặc vào thấy vui, hân hoan, phơi phới trong lòng. Đây cũng là họa tiết độc đáo của Việt Nam mình".

NSND Lê Khanh tâm sự thời nghèo khó, cả nhà nằm chung một cái chăn, úp thìa vào cho ấm - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh đã có nhiều kỷ niệm vui trong Ký ức vui vẻ

Riêng MC Quyền Linh lại không có kỉ niệm về chăn con công do nhà quá nghèo, không được dùng nó. Anh xúc động chia sẻ quá khứ phải đắp chiếu, cuốn rơm của mình: "Ngày xưa, chăn con công đắt lắm. Bà ngoại tôi hồi đó di cư từ Hà Nam Ninh vào Nam chỉ mang theo được một mảnh chăn con công làm kỉ niệm. Lúc đó bên nhà chồng bà ngoại tặng cho một chiếc nhưng lúc di cư chỉ còn lại một mảnh, đủ để làm một chiếc gối. Tôi ngày đó không biết gì, bà ngoại mới nói chăn con công đắt lắm. Lúc đó gần như là hai chỉ vàng, gần như không thể mua nổi.

Đấy là bà ngoại tôi kể chứ tôi chẳng có kí ức gì về chiếc chăn này. Ngày đó nhà tôi nghèo tới mức không có chăn, phải đắp chiếu, cuốn rơm, lạnh cóng người, chỉ biết cuốn chiếu vào người thành mấy vòng. Hôm nào lạnh quá, tôi phải lấy rơm cuốn cùng chiếu để đắp lên người cho ấm, chứ làm gì có chăn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước