Người Ấn Độ tìm kiếm tương lai tại Ba Lan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/07/2019 22:59 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục nghìn thanh niên Ấn độ chờ đợi để được cấp visa sang Ba Lan làm việc. Vậy lý do họ muốn ở lại đây là gì, dù tương lai không phải lúc nào cũng tươi sáng?

Anh Mitesh Patel đưa 20 đơn hàng đồ ăn mỗi ngày, anh làm việc cho Uber eat. Anh từ Ấn Độ đến thủ đô Vacsava của của Ba Lan sinh sống được 3 năm nay. Anh đến EU bằng visa sinh viên.

Nền kinh tế Ba Lan phụ thuộc nhiều vào những người nước ngoài đến làm việc, không chỉ những người có trình độ cao. Các công ty cũng cần những người lái xe và công nhân không có chuyên môn khác.

Chị Rubna Rafeek (người Ấn Độ ở Ba Lan) sẽ sớm tốt nghiệp ngành quản lý dược. Chị đã từng làm nha sĩ 2 năm ở Ấn Độ nhưng bằng cấp Ấn Độ của chị không được công nhận ở Ba Lan.

Tiếng Ba Lan của chị chưa đủ tốt để mở phòng khám riêng nhưng chị mong muốn ở lại Ba Lan. Đây là sự thất vọng đối với bố mẹ chị, những người đã chọn chồng cho chị ở quê nhà.

Mitesh Patel muốn ở lại nhưng đơn xin thị thực của anh đã bị từ chối - anh có ba tháng để rời đi. Còn Mitul có một năm rưỡi học tập, bằng cấp của một trường đại học Ba Lan có thể mở ra cơ hội đối với anh ở toàn bộ các nước EU. Trong một vài tuần nữa, Mitul sẽ biết liệu thị thực của mình có được gia hạn hay không. Nếu được, anh ấy muốn tìm một công việc văn phòng và không phải đi đưa đồ ăn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước