An Giang: Dân khổ vì rác bủa vây

Diệp Phong, Nguyên DuCập nhật 09:10 ngày 02/05/2019

VTV.vn - Suốt hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phải khổ sở sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

12 giờ trưa, xe rác các nơi liên tục tập kết về khu vực cầu Hùng Vương. Những xe rác để cách nhà dân chưa tới 5 mét. Không che đậy, mùi chua, hôi tanh tra tấn khiến cái nóng của buổi trưa càng thêm ngột ngạt. Để hạn chế mùi hôi, tiếng ồn động cơ, các hộ dân khu vực này đóng cửa gần như suốt ngày.

Rác án ngữ ngay mặt tiền, ông Võ Văn Em ngao ngán cho biết, đã nhiều năm nay, buổi trưa quán cà phê của gia đình ông rất thưa khách: "Tập kết một bữa mấy chục xe. Các nơi nó gom về đây hết trơn à. Nó hôi dữ lắm chịu không nổi. Nguyên quán cà phê vậy mà không có khách luôn. Người ta né buổi trưa này".

Theo người dân, đã khoảng 10 năm nay, từ 11h30 đến 13h30, rác thu gom từ các nơi tập trung về khu vực cầu Hùng Vương. Bất chấp khu vực đông dân cư, bà con đã nhiều lần kiến nghị di dời, nhưng những nguyện vọng chính đáng của họ gần như bị bỏ ngoài tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.