Giáng sinh ở xứ đạo lâu đời nhất miền Tây

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 10:19 ngày 21/12/2019

VTV.vn - Tại xứ đạo Cù Lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - nơi có nhà thờ lâu đời nhất Miền Tây, người dân đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.

Nhà thờ Cù Lao Giêng như được khoác trên mình bộ áo mới. Điểm nhấn là cây thông cao hơn 10 mét trong khuôn viên. Mấy ngày qua, cha xứ và các giáo dân đã bỏ nhiều công sức trang hoàng để mọi người đến chiêm ngưỡng trong đêm Giáng sinh.

Đối với đồng bào Công giáo, ngày Giáng sinh quan trọng cũng như ngày Tết của người ngoài đạo. Để góp phần tô thêm màu sắc lung linh trong đêm Noel, bà con tự tay trang trí trước nhà mình một hang đá, máng cỏ hay cây thông.

Theo bà Phạm Thị Hạnh Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang: "Những năm qua bà con giáo dân nơi đây luôn thi đua sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, luôn có đóng góp tích cực vào địa phương nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Để góp phần cho bà con hưởng một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, UBND xã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn trên địa bàn".

Xứ đạo Cù Lao Giêng thời điểm này, đường quê đều được trang hoàng lộng lẫy. Ai cũng đang náo nức chào đón một mùa Giáng sinh tràn ngập niềm vui với hy vọng về một tương lai ấm no, hạnh phúc./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.