Người đàn ông thổi bóng bằng mũi

Lan Anh, Trí HiểnCập nhật 10:44 ngày 28/04/2019

VTV.vn - Dù chỉ là nghề mua vui, nguồn thu nhập không ổn định nhưng anh chàng có tài thổi bóng bằng mũi ở An Giang này lại rất tâm huyết và lạc quan về cuộc sống của mình.

Nghề thổi bong bóng nghệ thuật vốn là nghề mua vui, nguồn thu nhập không ổn định, nên mỗi nơi mỗi kiểu. Thành thị người ta hay tổ chức tiệc cưới, sinh nhật, nghệ nhân bong bong nhờ vậy khá đắt show, chứ ở những miền quê xa xôi, nghệ nhân bong bóng toàn đi bán dạo. Tuy nhiên, anh Trần Hoàng Đại Quốc Thuận lại quan niệm rất lạc quan về cuộc sống rằng thu nhập bấp bênh, nhưng vật chất sẽ không thiếu nếu chúng ta biết đủ. Đặc biệt hơn nữa, anh là người đàn ông có biệt tài thổi bong bóng bằng mũi, quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Từ thời chưa có máy bơm hơi, mỗi ngày anh thổi từ 100-200 bong bóng là chuyện nhỏ. Vì anh biết, thế giới muôn màu do anh tạo ra là ký ức đẹp đẽ của biết bao đứa trẻ quê nghèo. Anh Thuận không đếm mỗi ngày mình vượt quãng đường bao nhiêu cây số, anh chỉ biết bán hết trường này thì chạy sang chợ khác. Đối với anh, niềm vui cuộc sống là khi những em bé nhỏ đón nhận những quả bóng do anh tạo hình ra.

Mỗi chiếc bóng anh bán ra chỉ từ 10 - 20 ngàn. Cả tháng anh cũng chỉ kiếm được 3-5 triệu đồng. Nhưng vì con, vì yêu nghề, nên anh Thuận vẫn bình thản tiến về phía trước. Với anh, đồng tiền kiếm được dù chỉ là tiền lẻ nhưng tình thương dành cho con thì nhất định phải đong đầy. Chỉ cần chi tiêu hợp lý, chỉ cần giữ lửa yêu thương, gian bếp sẽ vẫn ấm, vẫn gọn gàng như chưa hề thiếu vắng bàn tay mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.